
Tuy là người Hà Lan nhưng ở xứ Catalonia, chẳng có ai là không biết đến “Thánh” Cruyff. Người đàn ông có thân hình mảnh khảnh này được ví như biểu tượng chiến thắng của Barcelona, là người góp công lớn đặt nền móng cho thành công của đội bóng ngày hôm nay trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.
Cruyff từng được cựu Chủ tịch Joan Laporta phong tặng làm Chủ tịch danh dự của Barca, đủ thấy dấu ấn của ông trong lịch sử đội bóng hơn trăm tuổi này lớn nhường nào. Vậy mà không phải ai cũng biết rằng, Cruyff đã từng có lần khoác áo AC Milan, bởi câu chuyện này không hề được ghi vào lý lịch sự nghiệp của ông.
Đó là vào một ngày trung tuần tháng 6/1981, 3 năm sau khi Cruyff chia tay sân Nou Camp, ông bất ngờ xuất hiện trong màu áo sọc đỏ-đen của AC Milan tham dự Siêu cúp các CLB, một giải đấu do kênh Canal 5 của trùm truyền thông Silvio Berlusconi đứng ra tổ chức.
Ở giải này, ngoài sự góp mặt của AC Milan và Inter Milan còn có các đội khách mời danh tiếng như Feyenoord, Penarol và Santos. Nhằm quảng bá hình ảnh của giải, BTC cho phép các đội được mời 2 cầu thủ không thuộc biên chế chính thức của mình tham dự. Lãnh đạo AC Milan đã liên hệ với Cruyff và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ “người Hà Lan”.

Tuy nhiên, đó lại là kỷ niệm không mấy vui dành cho người nhạc trưởng tài hoa này. Đáp lại kỳ vọng của hơn 3 vạn khán giả trên sân San Siro, Cruyff chỉ chơi vỏn vẹn có một hiệp trong trận hòa 0-0 với Feyenoord mà chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào. Sau này, tờ báo La Stampa nhận xét rằng: “Cruyff đã khiến các tifosi thực sự thất vọng. Anh ấy thi đấu với thái độ quá thận trọng, hạn chế mọi tình huống va chạm”.
Sự thực thời điểm đó Cruyff không còn ở đỉnh cao phong độ nữa. Sau khi rời Barca, ông phiêu lưu đến Mỹ thi đấu cho Los Angeles Aztecas và Washington Diplomats trong 2 năm. Khi đã ở tuổi 34, ông trở lại Tây Ban Nha chơi cho Levante ở giải Segunda nhưng cũng không thành công, chỉ đá vỏn vẹn 10 trận và ghi 2 bàn rồi chia tay.
Chính lúc “thất nghiệp” này, Cruyff nhận được lời mời từ AC Milan. Tiếc là “Thánh” Cruyff chỉ giúp “Rossoneri” đứng thứ ba tại giải Siêu cúp các CLB, sau nhà vô địch Inter và Á quân Santos.
Vào đêm nay, AC Milan sẽ tiếp đón Barca chính trên sân San Siro trong khuôn khổ Champions League. Và đây cũng có thể xem như một trận đấu đặc biệt với Cruyff khi hai đội bóng ông từng khoác áo đối mặt nhau.
bongdaplus.vn