
Cụ thể, đó là trận đấu thứ 8 liên tiếp Betis không biết đến chiến thắng (7 thua, 1 hòa), đồng thời cũng không ghi được bàn thắng nào trong suốt 472 phút, kể từ bàn thắng gần nhất mà Jorge Molina ghi cho Betis (69’) trong trận thua 1-4 trước Real vào ngày 15/10.
Tất nhiên, sự sa sút đến lạ thường của Betis không khỏi gây ngạc nhiên cho NHM, và cả những đối thủ của họ ở mùa giải năm nay. Bởi chỉ cách đây 2 tháng (ngày 22/9), Betis đã qua mặt cả ĐKVĐ Barcelona và ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này là Real Madrid để dẫn đầu La Liga. Thế nhưng, kể từ sau trận thắng Zaragoza 4-3 để vươn lên dẫn đầu, Betis bắt đầu chìm sâu vào tăm tối.
Betis thi đấu loạng choạng, mất hẳn tính chiến đấu và hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của một đội bóng được ví như hiện tượng của mùa giải năm nay (họ đã lần lượt đánh gục Bilbao 3-2, vượt qua Mallorca 1-0 và thắng tiếp Zaragoza 4-3 để chiếm lấy ngôi đầu bảng trong sự thán phục của tất cả).
Betis giờ đã qua giai đoạn huy hoàng và đang xuống dốc không phanh. Họ cũng rất gần với nhóm các đội đứng trước nguy cơ rớt hạng. Tất nhiên, đây thật sự là một lời cảnh báo cho Betis, cho đội bóng vừa lập “kỷ lục buồn” hay có thể nói là “có một không hai” ở La Liga khi không ghi được bàn thắng nào suốt 472 phút.
Bongdaplus.vn