
Bàn thắng của Villa diễn ra ở phút 75 khi Barca đã dẫn 3-0, coi như trận đấu đã an bài. Nhưng, ghi được bàn thắng cũng là tín hiệu vui đối với cá nhân Villa.
Ở mùa giải này, Villa đang đánh mất dần vị trí của mình trong đội hình chính thức của nhà ĐKVĐ. Sự xuất hiện của Fabregas và Sanchez đe dọa vị trí của Villa. Trong khi HLV Guardiola lại khá ưa chuộng sơ đồ 4-2-3-1 với một tiền đạo cắm là Messi, hỗ trợ phía sau là Fabregas và Pedro hoặc Sanchez. Phong độ và số bàn thắng của Villa (chỉ mới ghi 4 bàn) cũng không ủng hộ cầu thủ này trong nỗ lực chiếm lại vị trí chính thức tại CLB xứ Catalan.
Ở Barca thời điểm hiện tại, Messi là chân sút và cũng là chân chuyền bóng số 1 với 15 bàn và 5 đường kiến tạo. Tiếp theo là Fabregas có 5 bàn và 4 đường chuyền thành bàn. Tốc độ của Pedro, sự mới mẻ của Sanchez cũng được Guardiola đánh giá khá cao. Tuy nhiên, HLV của Barca vẫn không thờ ơ đối với Villa: “Tôi hiểu rõ những phẩm chất của Villa. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của mùa bóng. Villa vẫn còn nhiều cơ hội”. Trong khi Villa cũng tỏ ra tự tin: “Mỗi cầu thủ đều trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi biết mình có thể làm gì và đội bóng của mình cần gì. Tôi không sợ bất kỳ thử thách hay sự cạnh tranh nào”.
Khó khăn rồi cũng sẽ qua vì Villa không bao giờ đánh mất sự tự tin. Nhiều lần phải ngồi ghế dự bị ở mùa giải này, nhưng Villa vẫn được NHM vỗ tay động viên khi được vào sân thay Fabregas ở trận Barca gặp Zaragoza.
Villa khẳng định không có chuyện anh rời Barca đến Liverpool hay một CLB lớn ở nước ngoài. Barca cũng khẳng định sẽ không bán Villa.
Bongdaplus.vn