
Một bên là Barcelona với chuỗi 16 trận liên tiếp không biết mùi thất bại tại giải quốc nội. Bên kia là Getafe đang quay quắt với màn khởi đầu tệ hại nhất trong chiều dài lịch sử. Hy vọng nào cho Getafe đắp đê chống lũ?
“Barca không phải CLB bất khả xâm phạm. Họ hoàn toàn có thể bị đánh bại”, HLV Luis Garcia hùng hồn phát biểu trên tờ Marca. Đưa ra những tuyên bố theo kiểu nâng cao sĩ khí toàn đội dường như đã trở thành thói quen của những CLB chuẩn bị phải chạm mặt Barca.
Nhưng nói thì dễ, chặn được Barca hay không lại là cả một vấn đề không thuộc phạm trù khẩu khí, lại càng không nằm trong khả năng thực tế của Getafe vào thời điểm hiện tại. Thắng 2, thua 5, hòa 4 – những con số thống kê chỉ ra: Đây chính là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự La Liga của Getafe tính đến vòng 12.
Chưa hết, những thống kê tiếp theo sẽ khắc họa thêm sự sợ hãi của Getafe mà HLV Garcia đang cố gắng dùng miệng lưỡi để lấp liếm: Getafe mới thắng 1/14 trận gần đây gặp Barca; trong 14 trận gần đây gặp nhóm quyền lực La Liga, Getafe chỉ mới một lần ghi nhiều hơn 1 bàn/trận (gặp chính Barca mùa 2007/08, thắng 2-0)…
Tiếp đến là vấn đề lực lượng. Nhìn cái cách Barca đá với Milan tại Champions League giữa tuần vừa qua, có cảm giác các học trò của Guardiola hình như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của lịch thi đấu dày đặc. Bất chấp báo chí TBN kêu gọi khản cổ Pep tha cho Messi, đừng lạm dụng thái quá ngôi sao người Argentina, Leo vẫn ra sân, vẫn chạy, vẫn sút như không hề mệt mỏi.
Còn Getafe? Trong màn nghênh đón Barca hôm nay, đội chủ nhà sẽ vắng cả hậu vệ Miguel Torres lẫn tiền vệ Barrada vì án treo giò. Mất Barrada, trọng trách ghi bàn của Getafe sẽ dồn cả lên vai Miku, cầu thủ đang đạt phong độ tương đối ấn tượng, với 5 pha lập công sau 12 vòng (mùa trước, Miku mất tới 22 vòng mới sưu tập được ngần ấy bàn thắng).
Nhưng đá với Barca, vấn đề hóc búa đặt ra luôn xoay quanh khả năng phòng ngự chứ không phải phong độ của hàng công. Tiếc rằng riêng về hàng phòng ngự, Getafe lại đang rất yếu. Đội bóng của HLV Garcia chính là CLB nắm giữ kỷ lục về số bàn thua trong 10 phút cuối trận (8 bàn), còn Barca lại đang xếp đầu về hiệu suất nổ súng thành công trong 10 phút cuối (cũng 8 bàn).
Với những gì vừa liệt kê, nên tin Luis Garcia thực hiện lời hứa giành trọn 3 điểm trước Barca, hay tin vào thực tế: Cơn lũ kéo từ Catalan phá vỡ con đê yếu ớt Getafe.Getafe: Moya; Mane, Diaz, Lopo, Masilela; Castro, Sarabia, Rodriguez, Perez; Miku, Guiza.
Barcelona: Valdes; Alves, Puyol, Pique, Abidal; Xavi, Busquet, Fabregas; Sanchez, Messi, Villa.
DỰ ĐOÁN: 0-4
Bongdaplus.vn