Không phải hành xác cùng đội tuyển, Soldado có 10 ngày được xả hơi và khi trở lại với các trận đấu ở cấp CLB, anh tỏa sáng rực rỡ như chưa bao giờ được... tỏa sáng. Đầu tiên là một cú đúp tuyệt vời vào lưới của đội bóng cũ Real Madrid trong trận đấu mà nếu may mắn, Soldado và đồng đội ít nhất phải có 1 điểm ở Mestalla (thua 2-3). Và ngày hôm qua, anh còn bùng nổ dữ dội hơn với một hat-trick chỉ trong vòng có 38 phút vào lưới của Racing Genk. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Soldado đã trình diễn những kĩ năng hoàn hảo nhất mà cây săn bàn cần phải có: kĩ thuật, sự tinh quái, quyết đoán và tính chính xác.
Soldado đang chơi như "lên đồng"- Ảnh Getty
Chứng kiến anh ghi 5 bàn trong 2 trận đấu gần đây, người ta tìm lại được hình ảnh mà Soldado đã khai hỏa trong 4 trận đầu tiên của mùa giải. Ai đó nói rằng Soldado đang “điên” khi anh đã nhả đạn như một cây súng liên thanh (6 bàn trong 4 trận). Không “điên” sao được khi sự tự ái trong anh đang lớn dần lên sau từng trận đấu. Nếu là một chân sút từng ghi tới 13 bàn từ đầu mùa mà vẫn bị “chầu rìa” để chứng kiến một Villa hay Torres đang sa sút lấy mất chỗ của mình ở ĐTQG, người ta sẽ hiểu được cảm giác của một kẻ đang tự ái. Và khi càng tự ái, anh ta sẽ lại càng “điên” hơn.
Ngay sau khi Del Bosque công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu với Anh và Costa Rica, BLĐ Valencia lập tức đã tổ chức một cuộc họp báo nhằm tố cáo HLV của ĐT Tây Ban Nha đã thiên vị trong những lựa chọn. Nhưng chính Valencia cũng không thể nghĩ rằng từ quyết định bị cho là “thiên vị” ấy, họ lại đang là những người được thu lợi. Khi Soldado đang tỏa sáng rực rỡ, có lẽ đã đến lúc BLĐ “Los Che” nên cảm ơn Del Bosque vì đã gián tiếp tạo ra động lực để “số 9” của họ thăng hoa.
Tuy nhiên, về phần Valencia, dù thắng Genk tới 7-0, nhưng niềm vui chắc chắn không thể trọn vẹn, bởi họ vẫn còn một thách thức ở phía trước là Chelsea. Trên thực tế, dù thua 1-2 trước Leverkusen nhưng cơ hội lọt vào vòng 1/8 của đội bóng nước Anh vẫn cao hơn so với Valencia. Ở trận “chung kết” tại Stamford Bridge, thày trò Unai Emery chỉ cần có được một trận hòa có bàn thắng là sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, thách thức trên đất Anh với “Los Che” là rất lớn, bởi Chelsea luôn chơi cực tốt trên sân nhà ở các trận đấu tại cúp châu Âu.
Điểm tựa cho Valencia là Soldado đang chơi như “lên đồng” và chắc chắn chân sút 26 tuổi sẽ là sự kì vọng lớn nhất ở Stamford Bridge. Thế nên, Valencia cần phải gác chuyện ăn mừng trận đại thắng trước Genk để bắt đầu nghĩ đến kế hoạch tác chiến với Chelsea.
Trần Giáp
Thethaovanhoa.vn