
1.Tuần vừa rồi, Lionel Messi được bầu chọn vào Top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất hành tinh (“có ảnh hưởng” chứ không phải “quyền lực” như một số người nhầm lẫn) của tạp chí TIME. Một cuộc bầu chọn mang tính tham khảo, bởi vị trí của mỗi người trong tạp chí này quyết định bởi số lượng fan bầu chọn. Vài năm trước, người đứng đầu danh sách còn là nam ca sỹ Bi Rain của Hàn Quốc. Rain làm được nhiều việc cho làng giải trí châu Á, nhưng tất nhiên anh không phải là người có ảnh hưởng nhất thế giới.
Tuy là chỉ để tham khảo về ý kiến cộng đồng, nhưng kết quả ấy cũng phản ánh được một số vấn đề: cho dù Messi đứng ở vị trí thứ 12, Ronaldo không có tên trong danh sách này, nghĩa là nằm đâu đó ngoài Top 100. Trong làng bóng đá thế giới, 2 người ấy chia nhau 2 vị trí đầu tiên, nhưng xét về tầm ảnh hưởng trong tâm thức cộng đồng, khoảng cách lại rất xa nhau.
Nếu người đọc nghĩ rằng vấn đề này được nhắc lại để hạ thấp Ronaldo, thì xin khẳng định ngay là không phải. Thậm chí kết quả này nói rằng Messi quá thiệt thòi so với Ronaldo.
Sức ảnh hưởng lên lối chơi cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng trong tâm thức người xem. Và là kiểu ảnh hưởng gì, nằm quá nhiều trong tay cá nhân, ở một trò chơi tập thể, không bao giờ là điều tốt lành.
2.Đúng vào lúc mà dư luận đang cảm thấy chính sách sử dụng Messi của Guardiola “có vấn đề”, coi anh là một con rô bốt không có giới hạn thể lực, thì Mourinho lại mang về một chiến thắng “6 sao” trước Dinamo Zagreb mà không cần đến Ronaldo.
Barcelona phụ thuộc vào Messi là điều đã được xác tín từ lâu. Nhưng khi những vấn đề xuất hiện, tiêu biểu nhất là việc David Villa “tịt ngòi” non chục trận, khiến Guardiola mất kiên nhẫn mà để anh trên băng ghế dự bị, thì sự phụ thuộc ấy càng lớn hơn. Ông hiểu rằng đội bóng của mình mỏi mệt: chính sách quay vòng cầu thủ đã được áp dụng. Nhưng không phải với Messi.
Ronaldo vẫn là ngôi sao sáng nhất trong đội hình Real Madrid. Nhưng phụ thuộc vào anh thì không. Mourinho chưa bao giờ để những đội bóng dưới quyền mình rơi vào tình trạng này. Ngay cả khi anh ra sân, cũng có những trận ông sẵn sàng đẩy anh ra cánh làm bóng, nhường trung tâm hàng tấn công cho Higuain.
Trận thắng Dinamo Zagreb là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của Mourinho, Real Madrid ghi được hơn 5 bàn vào lưới đối phương mà không cần đến Ronaldo một phút nào. Đặt nó cạnh trận thắng 3-2 trước AC Milan, trận đấu mà Barca đã để đối phương dồn ép (điều hiếm khi xảy ra) và thắng nhờ những khoảnh khắc xuất thần của chàng trai bị suy dinh dưỡng từ nhỏ kia, thấy ngay sự khác biệt.
3.Rất nhiều người tin rằng sự nghiệp của Guardiola đã gặp quá nhiều may mắn. Ông được “nuông chiều” bởi sự xuất sắc và ổn định của dàn cầu thủ Barca. Bây giờ là lúc ông chứng minh điều ngược lại. Chứng minh rằng với Iniesta chấn thương, Villa sa sút phong độ, với một hai chi tiết máy bị lỗi, ông vẫn có thể đưa Barca đến chiến thắng.
Nhưng tất nhiên là không phải theo cách bóc lột Lionel Messi, cho dù đến giờ thì đó vẫn là cách duy nhất và hiệu quả nhất Guardiola có thể làm.
Guardiola mới chính là người cần nắm lấy cái danh hiệu “người có ảnh hưởng nhất” ở Nou Camp. Ông có tài, không ai phủ nhận. Nhưng việc xoay xở trong tình huống khó mới là thứ làm nên đẳng cấp của một HLV.
Quay trở lại một chút với Bi Rain: mới đầu năm ngoái thôi, anh này đã phải nhập viện vì suy nhược do cường độ làm việc. Làm người có ảnh hưởng nhất hành tinh, cũng không sung sướng gì.
Bongdaplus.vn