
Đại derby Madrid, phải gọi thế mới đúng vì theo đúng tiêu chí “đụng độ giữa hai đội cùng địa phương”, thì chỉ cần Getafe đá với Real người ta cũng gọi nó là derby Madrid được rồi. Và trước trận đại derby ấy, truyền thông Madrid, vốn dĩ thân Real, lại tôn vinh Ronaldo, qua các con số thống kê, là El Rey de los Derbis (vua của những trận derby) như một đe dọa gửi tới đối thủ Atletico Madrid vậy.
Từ Sporting Lisbon, qua M.U và hôm nay dừng chân ở Real, CR7 trải qua 9 năm nếm không khí derby ở cương vị cầu thủ đội 1. Và 9 năm ấy là 22 trận derby mà anh chiến thắng 16 trận, hoà 1, thua 5 lần và ghi tới 17 bàn thắng. Những con số ấn tượng ấy phải chăng là bùa hộ mệnh để Real tin vào một chiến thắng trước Atletico khi họ có CR7, nhất là khi anh được nghỉ ngơi ở lượt đấu thứ 5 bảng Champions League giữa tuần vừa rồi. Còn số bàn thắng, nghe có vẻ như CR7 đúng nghĩa là sát thủ của derby đúng nghĩa.
Không ai phủ nhận giá trị của Ronaldo, nhưng có lẽ lấy anh ra làm vua của derby thì hơi thái quá. Nên nhớ, thế kỷ 21 bắt đầu chẳng suôn sẻ với Atletico chút nào trong những trận derby với Real. Nếu lục lại những thống kê của derby Madrid 9 mùa bóng qua, kể từ khi Atletico trở lại La Liga, Atletico chưa một lần nếm mùi thắng trận. Mà CR7 thì mới chỉ góp mặt cho Real từ mùa 2009/10 tới nay mà thôi. Và điều đó có nghĩa là tự thân Atletico không thể so sánh về lực với Real rồi, chẳng cần tới Ronaldo khả năng thắng lợi của Real vẫn cứ cao hơn hẳn.
Trong đội hình Real đang sở hữu những cầu thủ mà trận derby Madrid họ chính là hung thần của Atletico như Benzema, Higuain, Kaka... Giả sử đêm nay, CR7 vì lý do gì đó không được ra sân, Atletico vẫn chẳng là gì so với một Real hùng mạnh của những cái tên ấy, cùng những cái tên mới như Oezil, Sahin, Khedira hay thậm chí là cả một Callejon trẻ trung. Đơn giản, trình độ các đội bóng ở La Liga nói lên tất cả. Khoảng cách giữa Real và Barca là quá xa so với nhóm còn lại. Đó là còn chưa nói đến chuyện Real mùa này hiệu quả hơn hẳn so với mùa bóng trước. Cỗ máy mà Mourinho xây dựng đang ngày một bền chắc hơn mà chính đối thủ lớn, Barca, cũng phải dè chừng.
Nói như vậy không phải hạ thấp Ronaldo, nhưng đó chính là thực tế. Vả lại, CR7 cũng không hẳn chưa từng trải qua những thất bại đáng nhớ ở derby. Thời khoác áo Sporting Lisbon, chính anh đã chứng kiến đội nhà thua 0-2 trước Benfica trong trận derby đầu đời chuyên nghiệp của mình mà trớ trêu thay, người chiến thắng chính là Tiago của Benfica hiện đã đầu quân cho Atletico. Rồi kế đó là trận derby Manchester thua 1-2 cũng ngay trên sân nhà ở Old Trafford trước Man City mùa 2007/08.
Nói chung, trận derby Madrid thời đại này vẫn cho thấy ưu thế thuộc về Real dù có CR7 hay không. Còn riêng với Ronaldo, đúng là anh là sát thủ của những trận derby thật đấy, nhưng để xứng danh vua của derby đúng nghĩa, anh còn cần phải vượt qua một cửa ải lớn nữa. Đó chính là trận siêu kinh điển, trận derby của La Liga. Anh cần dẫn Real vượt qua Barca ở những trận cầu như thế, một cách thường xuyên, mới xứng danh vua của derby đúng như tầm vóc của chính mình.
Bongdaplus.vn