
Đã hơn 1 thập kỷ rồi, Real đã mang về phòng truyền thống của mình hơn 10 danh hiệu lớn nhỏ trong khi Atletico hoang mang trên hành trình tìm lại bản sắc. Tất cả những gì Atletico có được trong hơn 10 năm giông bão đã qua là 1 Cúp Europa League, 1 Siêu Cúp châu Âu, một lần… xuống hạng, hàng chục nhà cầm quân, hàng trăm cầu thủ đến và đi và hàng trăm triệu euro ném qua cửa sổ.Các thành phố thủ đô thường được xây dựng trên những con sông lớn, dọc những bờ biển hay trên những vùng đất màu mỡ, trù phú, Madrid không như vậy. Con sông duy nhất của thủ đô Tây Ban Nha là Manzanares chả có gì đặc biệt. Nó không to, không nhiều giá trị kinh tế và không có chi tiết nào lãng mạn. Nằm trên khu đồng bằng cằn cỗi của Castilia, cách biển đến hàng trăm dặm đường, Madrid trở thành thủ đô Tây Ban Nha chỉ vì nó nằm ngay chính giữa quốc gia này và được Vua Philip II chọn làm kinh đô vào năm 1561. Quyết định ấy khiến Madrid trở thành cái gai trong mắt những thành phố khác, vốn vượt trội hơn về văn hóa. Họ gọi Madrid là thành phố của “9 tháng mùa đông và 3 tháng địa ngục”.

Madrid có lẽ là thủ đô… chán nhất tại châu Âu. Nếu bạn muốn tận hưởng khí hậu đặc trưng Địa Trung Hải, biển xanh và cát vàng thì Mallorca là đích đến. Hãy đến Pamplona nếu muốn xem lễ hội bò tót đuổi người San Fermin, đến Valencia xem lễ hội ném cá chua và đến Seville để xem đấu bò và nghe nhạc Flamenco. Madrid, một thành phố làm du lịch tuyệt vời, lại thiếu những “đặc sản” như thế. Thứ duy nhất mà người dân thủ đô tự hào chính là trận… derby Madrid.
Ở Madrid có gần một chục đội bóng từng góp mặt tại La Liga. Riêng tại Tây Ban Nha, các trận derby cứ… nhan nhản hết tuần này sang tuần khác. Nhưng trận derby giữa Real và Atletico lại giữ một vị trí đặc biệt hơn hẳn các trận còn lại. Sự thù hận của cả 2 tương tự như trận derby thành Manchester, nhưng bị chi phối nhiều hơn bởi chính trị.
SỰ KHÁC BIỆT LÀM NÊN THÙ ĐỊCH
Real Madrid được xem là CLB của giới quyền uy, là đội bóng của nhà độc tài Franco, người sẵn sàng chà đạp mọi giá trị của thể thao chỉ để nhìn thấy đội nhà chiến thắng. Barcelona là lá cờ đầu của Catalonia bất khuất, nhưng họ cách xa thủ đô. Trong khi ngay tại Madrid, Atletico là CLB thường xuyên bị chèn ép và thiệt thòi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Sân đấu của 2 đội cũng nói lên sự tương phản. Vicente Calderon, dù là sân cỏ đầu tiên được UEFA công nhận chuẩn “5 sao”, được xây dựng bởi một kiến trúc phổ thông, có sức chứa khoảng 50 nghìn khán giả, nằm sát một nhà máy bia, cách trung tâm thành phố nửa tiếng đi xe điện ngầm và thêm 20 phút đi bộ trong khi Bernabeu được xây dựng trên đại lộ Castellana lớn nhất thủ đô, bao quanh bởi những ngân hàng, những tòa nhà chọc trời (trong đó có tòa tháp Picasso, được thiết kế bởi vị kiến trúc sư đã xây Tòa tháp đôi WTC ở Mỹ) và có sức chứa hơn 80.000 khán giả.
Real có lực lượng CĐV đông đảo bên ngoài biên giới Tây Ban Nha trong khi Atletico là CLB của tầng lớp lao động phía Nam thành phố. Real biểu trưng cho sức mạnh, Atletico biểu trưng cho con người. Khi Real gặp Atletico thì đó là cuộc chiến giữa quý tộc và bình dân, của cánh hữu và cánh tả (dù Rayo Vallecano mới là CLB cực tả nhất tại Madrid), của kẻ được yêu thương và kẻ bị ngược đãi, của cục cưng truyền thông và những kẻ chiến đấu lỗi thời.
CHỈ ATLETICO MÁU MÊ VỚI DERBY
Cầu thủ của Real toàn là siêu sao và chỉ khi họ sa sút thì mới chuyển sang Atletico. Ngược lại, khi một cầu thủ Atletico muốn bước lên một nấc cao hơn của sự nghiệp thì họ sang Real Madrid. Hãy hỏi Bernd Schuster, cầu thủ nổi tiếng nhất đã từng khoác áo cả 2 đội. Cựu danh thủ người Đức nói: “Ở Atletico, người ta luôn nuôi lòng hận thù và muốn giành chiến thắng trong những trận derby bằng mọi giá. Đôi khi, chỉ vì để hận thù lấn át, các cầu thủ không còn giữ được bình tĩnh và thường thua trong các trận derby”. Phải chăng vì thế mà trong 146 lần chạm trán nhau trong lịch sử, Atletico chỉ thắng được có 35 lần, hòa 31 lần và đã thua đến 80 trận.
Thực ra không phải Atletico là một CLB nhỏ. Trái lại, họ là một CLB hàng đầu. Atletico từng giành 9 danh hiệu vô địch Liga (là CLB thành công thứ 3 tại Liga), 9 Cúp Nhà Vua và 2 Cúp châu Âu (Cúp C2 năm 1962 và Europa League 2010). Nhưng đáng tiếc là họ lại ở cùng thành phố với CLB vĩ đại nhất thế giới với 31 chức VĐ La Liga, 9 Cúp C1, 18 Cúp Nhà Vua cùng hàng chục chiếc Cúp khác. Atletico ở cạnh Real cứ như so mặt trăng với mặt trời.
Real Madrid coi trận derby với Atletico không khác gì trận derby với Getafe hay Rayo Vallecano, những đội bóng cùng thành phố khác. Nhưng Atletico thì lại rất máu me và coi 2 trận derby Madrid chính là 2 trận đấu quan trọng nhất mùa bóng. Atletico ghét Real với tất cả sự… đam mê. Họ tự gọi mình là những “Antimadridistas”. Cứ mỗi cuối tuần, họ lại ủng hộ Atletico và… đội đối thủ của Real Madrid. Các CĐV của Real có thể vui mừng khi Atletico giành Europa League 2010, nhưng các CĐV Atletico thì xuống đường khi Real bị Lyon loại khỏi Champions League cách đây 2 năm.
Bây giờ, khi Real Madrid và Atletico bước vào trận “El derbi Madrileno”, chi tiết đầu tiên đáng nói đến là Atletico chưa biết thắng là gì trước đối thủ cùng thành phố từ tháng 10/1999 đến nay. Và họ vẫn ôm mộng một lần thắng Real, rồi ra sao cũng được.
Các CĐV Atletico rất tự hào vì lòng trung thành của mình vì theo họ “Real chỉ có chiến thắng trong khi Atletico là vấn đề của tình yêu và cảm giác”. Khi Atletico xuống hạng năm 2000, số vé mùa của CLB này tăng vọt. Có một quảng cáo cực kỳ nổi tiếng được phát suốt trên truyền hình sau đó vài năm. Trong đó một cậu bé hỏi: “Tại sao chúng ta là fan của Atletico mà không phải là Real” và ông bố không trả lời.

Một chiếc đinh khác cắm thêm vào chiếc quan tài chở niềm tự hào của Atletico chính là… Raul, huyền thoại lớn nhất nhì trong lịch sử Real. Raul vốn là cầu thủ của lò đào tạo Atletico, nhưng anh đã phải “dạt” sang Real chỉ vì Chủ tịch cũ Jesus Gil của Atletico quyết định khai tử đội trẻ. Kết quả? Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Raul là vào lưới Atletico mùa 1994/95. Hơn chục năm sau, Raul trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử các trận derby.
Thành tích đối đầu: Real thắng 80 (ghi 262 bàn), Atletico thắng 35 (ghi 197 bàn), hai đội hòa nhau 31 trận.
Bongdaplus.vn