"Khôngcó chuyện ông chủ trả 15 triệu Euro để đưa tôi về từ Porto và sau đó lại đẩytôi ra khỏi Chelsea",Villas - Boas nói trong cuộc họp báo. "Đókhông phải câu hỏi dành cho ông chủ. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một kếhoạch mới và BLĐ đội bóng đã cam kết sẽ ủng hộ kế hoạch này để hướng tới tươnglai."

HLV Villas - Boas vẫn tin vào tương lai - Ảnh AP
Chelsea vừa nhậntrận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Stamford Bridge.Họ thua 3-5 trước Arsenal ở vòng 11 và tối qua (20/11) tiếp tục gục ngã trước Liverpool với tỷ số 1-2. Villas - Boas thừa nhận ông chịutrách nhiệm với thất bại này. "Khôngai chạy trốn những trách nhiệm. Đây đang là gian đoạn chuyển tiếp và chúng tôivẫn đang tiến hành thay đổi. Chelseađang chơi ở 4 giải đấu và chúng tôi có trách nhiệm ở cả 4 giải đấu này".
Ở tuổi 33, Villas - Boas đang là HLV trẻ nhất củaPremier League và đây cũng là mùa thứ 3 trong sự nghiệp, ông dẫn dắt một độibóng chơi ở các giải đấu đỉnh cao. Nhà cầm quân này thừa nhận yếu tố thiếu kinhnghiệm không phải là nguyên nhân dẫn đến những trận đấu kém cỏi vừa qua.
"Tôikhông chấp nhận rằng đây là nguyên nhân của một cá nhân. Chúng tôi, với tư cáchlà một CLB đang chơi không tốt. Chúng tôi vẫn đang cần phải giải quyết vấn đềtrên phương diện của tập thể chứ không phải cá nhân, cần phải nhớ rằng, khôngai muốn có kinh nghiệm cho những thất bại cả", Boas nói thêm.
Chỉ ra những nguyên nhân của sự thất bại, Boascho rằng khả năng phòng ngự của đội bóng đang gặp vấn đề thực sự. "Số bàn thua khiến tôi lo lắng. Tôi tinvào sự sắp xếp ở hàng thủ bởi vì chúng tôi có những tài năng thực sự. Chúng tôiđã chơi phòng ngự tốt và điều cần làm là phải bố trí lại nhân sự để có thể tìm lạisự chắc chắn. Chelseacần phải tổ chức lại để tránh những bàn thua không đáng có".
Với thất bại này, Chelseađã bị Man City bỏ xa với 12 điểm trên bảng xếphạng. Cơ hội vô địch đã dần xa vời hơn đối với đội bóng áo xanh.
Nhật Quang (tổng hợp)
Thethaovanhoa.vn