
Không khó để giải thích tại sao HLV Mancini cất cả Silva, Dzeko, Johnson, Barry trên băng ghế dự bị. Man City sắp phải đá Champions League và ông thầy người Italia cẩn thận cũng phải. Tuy nhiên, Man City cũng phải mất khá nhiều thời gian mới thích nghi được với đội hình thiếu vắng David Silva.
Trong những phút đầu, Man xanh tấn công chệch choạc, thiếu ý tưởng. Trong khi đó Newcastle tỏ ra lỳ lợm và nếu biết chắt chiu hơn, Demba Ba đã có thể mở tỉ số ở phút 34 trong thế đối mặt thủ môn. Tiếc rằng, khi hàng công chưa làm được gì, thì hàng thủ Newcastle lại phá hoại.

Nhưng show diễn thảm hại của Ryan Taylor chưa dừng lại ở đó. Đúng 2 phút sau, pha khống chế bóng lỗi ngay trong vòng cấm địa của hậu vệ tội đồ này vô hình trung mớm bóng cho Richard sút tung lưới Krul lần thứ 2.
Màn tự sát ngớ ngẩn trong 4 phút cuối hiệp 1 khiến Newcastle khó có thể thi đấu trơn tru trong hiệp 2. Lại là thế trận mà Man City chủ động đá chậm, chắc để bảo toàn 2 yếu tố quan trọng: chiến thắng và thể lực.
Phút 60, NHM Man City thoát giật mình khi Kompany để mất bóng ngớ ngẩn tạo điều kiện để Ben Arfa đối mặt Joe Hart. Nhưng đen đủi vẫn chưa buông tha Newcastle khi cú dứt điểm của Arfa lại tìm trúng cột dọc.
Đã đen là đen đủ đường. Phút 72, khi Man City có vẻ như đã bằng lòng với thắng lợi 2-0, thì một lần nữa họ lại được Newcastle biếu penalty. Lần này là cái tên Aguero xuất hiện trên bảng tỉ số.

Chiến thắng của Man City chỉ kém hoàn hảo đi một chút khi họ để Gosling ghi bàn đúng phút cuối cùng. Nhưng ai cần quan tâm. NHM Man City chỉ biết rằng, Premiership 2011/12 giờ đây chỉ còn duy nhất đội bóng của họ bất bại.
Cũng là một pha lập công ở những phút cuối cùng, nhưng bàn thắng của Yakubu ghi cho Blackburn đã mang về 1 điểm cho đội khách trong trận “chung kết” ngược với Wigan.
Bongdaplus.vn