
Được biết, trận Man City – Newcastle diễn ra vào ngày 7/10/2010 của mùa giải trước, một cú tắc bóng quá thô bạo của tiền vệ phòng ngự người Hà Lan đã khiến cái chân trái của Ben Arfa gãy gục. Thời điểm ấy, tuyển thủ Pháp đang dần khẳng định được vị trí then chốt của mình trong đội hình Newcastle. Tiếc rằng, các bác sỹ chẩn đoán và khẳng định Ben Arfa sẽ phải nghỉ thi đấu chí ít cũng phải khoảng hơn 1 năm.
Bây giờ, Ben Arfa đã bình phục chấn thương. Nhưng ám ảnh từ cú vào bóng của De Jong vẫn còn nguyên vẹn trong anh. Hệ quả là tiền vệ của Newcastle mỗi khi được tung ra sân đã không còn giữ được bầu nhiệt huyết. Thể lực của anh cũng đã bị bào mòn sau thời gian nghỉ quá dài. Và tất nhiên, đã không còn dễ để Ben Arfa chiếm được suất đá chính nơi hàng tiền vệ Newcastle, vốn đang được vận hành rất hiệu quả.
Đêm nay, cùng với đồng đội, Ben Arfa trở lại thành Manchester, để đối mặt với Man City và một De Jong với đầy nỗi bức xúc. Trước trận đấu, De Jong đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin muốn gặp Ben Arfa để nói lời xin lỗi. Sau bao suy nghĩ, cuối cùng tiền vệ người Pháp cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của De Jong, một cử chỉ đúng đắn với một cầu thủ chuyên nghiệp. Hy vọng, từ đây, Ben Arfa sẽ trút được áp lực tâm lý để hồi sinh.
Bongdaplus.vn