
Nhiều người cho rằng đội bóng của Sir Alex Ferguson sẽ bước vào trận đấu này với quyết tâm cực lớn, sẽ áp dụng lối chơi bốc thường thấy để đè bẹp đội bóng mới lên hạng Swansea và cũng để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại sân Liberty. Thế nhưng không, họ chẳng cần tới tất cả những thứ ấy những vẫn làm được điều mình muốn.
Ashley Young đã trở lại nhưng anh chỉ có tên trong danh sách dự bị. HLV Ferguson cũng gây bất ngờ khi sử dụng cặp Giggs – Carrick ở trung tâm hàng tiền vệ và tung Park Ji-sung vào sân ngay từ đầu. Với những con người ấy trên sân, rõ ràng Man United không mưu cầu một trận đấu thiên về sức mà là một lối đá chậm rãi, mềm mại và nhuần nhuyễn.
Đó là điều đáng ngạc nhiên khi Swansea được đánh giá là đội có khả năng cầm bóng rất tốt và muốn phá được mối liên kết giữa các cầu thủ chủ nhà cần phải có những cầu thủ nhanh và mạnh mẽ. Nhưng Sir Alex Ferguson đã cho thấy ông hoàn toàn hợp lý khi sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm để khắc chế lối chơi này và ông đã thành công.
Không chỉ cầm bóng và giữ nhịp tốt ở giữa sân, cặp Giggs-Carrick còn tạo được khá nhiền pha tấn công có nét với những đường chuyền chuẩn xác cho đồng đội. Swansea quá tự tin vào lối chơi bóng ngắn của họ mà không hiểu rằng Man United là đội chớp cơ hội cực tốt. Không biết thì sẽ phải hứng chịu hậu quả, điều đó tới ở phút thứ 11 khi từ đường chuyền hỏng của một hậu vệ chủ nhà ngay sát vòng cấm địa, Giggs cướp bóng và chuyền đẹp để
Sực tỉnh sau bàn thua sớm, Swansea đã chơi chắc chắn hơn và tấn công quyết tâm hơn. Thế nhưng đây là một ngày đen đủi của họ khi ở phút 23, Sinclair bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi để san bằng tỷ số khi đệm bóng trượt ở cự ly có 8m và trước mặt là một khung thành đã bỏ trống.
Đây là một trận đấu mà Swansea đã cầm bóng tốt hơn nhiều so với Man United nhưng xét về số cơ hội mà họ có được lại là không đáng kể. Các cầu thủ chủ nhà liên tục tấn công biên, bằng những pha xuyên phá của Sinclair và Dyer và rất tranh thủ sút xa. Thế nhưng các hậu vệ Man United đã chơi tỉnh táo và cản phá thành công.
Sang hiệp 2, mọi thứ cũng không có nhiều thay đổi. Swansea vẫn nỗ lực lao lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ chặt chẽ, tỉnh táo và sự xuất sắc của thủ môn de Gea bên phía Man United. Sự nôn nóng khiến càng về cuối trận, Swansea càng tích cực dâng cao hơn và điều đó khiến không ít lần họ dính bẫy phản công của Man United.
Sau sự xuất hiên của Valencia cùng việc Phil Jones chịu khó lên tham gia tấn công hơn, cánh phải của Man United đã mạnh hơn hẳn. Cũng chính từ cánh này mà Man United đã có thêm những cơ hội ăn bàn. Tiếc rằng Rooney không một lần thần công với các cú dứt điểm của mình. Trong khi đó, cột dọc cũng từ chối một bàn thắng cho Phil Jones và sau đó là Nani.
Thắng trận 1-0, Man United lại tiếp tục ngâm lại điệp khúc chỉ 1 bàn thắng mà họ đã thực hiện ở 2 trận đấu trước với Everton và Sunderland. Nhưng có lẽ với thầy trò Ferguson, điều đó cũng chẳng sao bởi mục tiêu quan trọng nhất là phải có được một chiến thắng và có 3 điểm để tiếp tục bám sát Man City thì họ đã làm được.
Vorm; Rangel, Monk, Williams, Taylor; Gower (Dobbie 79’), Britton; Dyer, Routledge (Allen 45’), Sinclair; Graham.
De Gea - Jones, Ferdinand, Vidic, Evra(Fabio 51’), Nani, Carrick, Park, Giggs (Fletcher 76’), Rooney, Hernandez (Valencia 84’)
Chicharito (11’)
chip-bongdaplus.vn