
Chỉ ghi được một bàn thắng do công của Chicharito nhưng điều đó chẳng có gì ghê gớm cho lắm bởi dường như HLV Alex Ferguson cũng không yêu cầu các học trò của mình phải bung hết sức ra mà đá. Điều đó cũng dễ hiểu khi giữa tuần tới, Man United sẽ tiếp Benfica trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.
Đó cũng có thể xem là lý do chính giúp đội chủ nhà Swansea có được một thế trận khá ổn và có thời lượng cầm bóng rất lớn. Nhưng rõ ràng là Swansea chỉ có thể là một hiện tượng chứ chưa thể là một đối thủ của Man United. Ngoại trừ một cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ của Sinclair, họ không thể làm được gì trước hàng phòng ngự chơi rất có tổ chức của đội khách.

Mặc dù ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này nhưng rõ ràng Chicharito và người đá cặp với anh là Rooney chỉ ở mức khá. Rooney tiếp tục tỏ ra mờ nhạt trong các pha dứt điểm. Trong khi đó Chicharito ngoài pha làm bàn ra cũng không để lại quá nhiều ấn tượng cho dù được chơi theo đúng sở trường là phản công.
Vorm: 6,0 - Williams: 7,5 - Taylor: 7,0 - Monk: 6,5 - Rangel: 5,0 - Britton: 7,0 - Sinclair: 7,0 - Dyer: 7,5 - Routledge: 5,5 - Gower: 6,0 - Graham: 5,5
Dự bị: Allen: 6,5
De Gea: 6,0 - Evra: 5,0 - Jones: 6,5 - Ferdinand: 8,0 - Vidic: 7,5 - Giggs: 6,5 - Park: 5,5 - Carrick: 7,5 - Nani: 5,5 - Rooney: 7,0 - Chicharito: 7,0
Dự bị: Fabio: 7,0 - Fletcher: 6,0 - Valencia: 5,5
chip-bongdaplus.vn