
Trong thế trận thuộc về Chelsea ở hiệp 2, ít người tin Liverpool có thể một lần nữa vươn lên dẫn trước để giành chiến thắng. Nhưng rồi phút 87, nhận bóng từ một cú phất chuyển hướng tấn công của đồng đội, hậu vệ phải Glen Johnson khống chế hoàn hảo, trước khi dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua sự truy cản của Ashley Cole bên phía Chelsea. Sau khi qua được A.Cole, Johnson tiếp tục đẩy bóng vào khu cấm địa, vượt qua một cầu thủ Chelsea khác về hỗ trợ phòng ngự. Với một hậu vệ, thường anh ta sẽ tìm tiền đạo gần nhất để chuyền. Nhưng Johnson không làm thế. Anh quyết định cứa lòng chân trái… không thuận. Bóng đi vòng cung, xoáy và hiểm hóc, hạ gục cả Cech lẫn Terry đã lót sát vạch vôi, ghi bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc 2-1 cho Liverpool.
Xem pha tự tạo cơ hội rồi lập công của Johnson, ngay cả các tiền đạo hàng đầu thế giới cũng phải thán phục.
Nên nhớ, đây mới là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Anh cho Liverpool ở mùa giải này. Nó thực sự ý nghĩa, bởi giúp đội bóng của anh giành trọn vẹn 3 điểm trên sân của đối thủ quá khó chơi là… chính đội bóng cũ Chelsea. Còn nhớ, 3 năm trước, sau khi bị Chelsea đẩy đi hết CLB này tới CLB khác, Johnson quyết định về Anfield và lập tức khẳng định được vị trí số một nơi chốt chặn hậu vệ phải. Ở tuổi 27 và đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Johnson hẳn đã khiến cho lãnh đạo Chelsea cảm thấy thực sự nuối tiếc khi bán anh bởi lúc này, hàng thủ là điểm yếu nhất của Chelsea.
Bongdaplus.vn