
“Chúng tôi thường chỉ được xem trận chung kết qua màn hình TV, nhưng hôm nay chúng tôi đã chiến thắng. Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi và tôi hy vọng nó sẽ là khởi đầu cho nhiều danh hiệu nữa. Nhiệm vụ của tôi là ghi bàn và tôi muốn là cầu thủ quan trọng bậc nhất trên thế giới”, Torres tuyên bố sau chiến thắng với ĐT TBN ở chung kết EURO 2008 bằng bàn thắng của chính anh vào lưới ĐT Đức. Và Torres đã đúng, một nửa, khi tiếp theo đó giành danh hiệu VĐTG. Nhưng ở vòng chung kết mà Torres cùng đồng đội đứng trên đỉnh vinh quang mùa Hè 2010 ấy, anh không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình: Ghi bàn.
Cái giá kỷ lục để Torres chuyển từ màu áo đỏ sang màu áo xanh của Chelsea hứa hẹn anh trở thành “sát thủ” của đội bóng thành London. Nhưng câu chuyện không đẹp như mơ. 30 trận, 5 bàn thắng là một thực tế phũ phàng. Chelsea đang chịu chỉ trích của giới phân tích về một vụ đầu tư không hiệu quả.
Người thay thế Torres ở Liverpool hôm nay là Luis Suarez và anh đã trở thành một người không thể thiếu trong đội hình áo đỏ. Liverpool bỏ ít tiền hơn nhiều so với khoản bán Torres để có được Suarez và anh cũng trẻ hơn Torres tới 3 tuổi. Điều đó khiến người ta đánh giá Liverpool khôn ngoan hơn Chelsea trong vụ chuyển nhượng đình đám này.
Nhưng xét cho cùng, số bàn thắng của Suarez ở mùa này thật ra không nhiều hơn Torres (4 bàn). Anh chỉ hơn Torres ở vai trò kiến tạo, mà thực ra cái hơn cũng không rõ ràng. Torres chưa có lần kiến tạo nào, còn Luis Suarez thì mới chỉ một lần sau 11 trận.
Mùa giải trước, Suarez chơi cho Liverpool 12 trận và cũng chỉ có 4 bàn thắng với 3 lần kiến tạo. Điều đó cho thấy anh có phong độ ổn định nhưng không phải đạt hiệu suất cao như Torres ngày nào. Và do đó, những lời hoa mỹ mà Pepe Reina dành cho tiền đạo người Uruguay kiểu như “Bán Torres và mua Suarez là một bước ngoặt lớn khi CLB mang về một cầu thủ giỏi hơn” bỗng trở nên không thực tế.
Thực ra, Suarez không hơn Torres và so sánh 2 người có lối chơi khác nhau ấy là khá khập khiễng. Suarez chơi lắt léo và là mẫu cầu thủ có thể tự tạo cơ hội cũng như có thiên hướng hỗ trợ cho đồng đội nhiều hơn. Còn Torres lại là hình mẫu của đại pháo và rất cần sự tương trợ từ những người xung quanh. Nói ai hay hơn chẳng qua chỉ là yêu ghét vị kỷ hoặc quá lý tính mù quáng khi tin vào những con số thống kê mà thôi.
Có một điều ít ai chịu nhớ là Torres đã phải trải qua một chấn thương như thế nào (phải mổ gối) trước thềm World Cup 2010. Kể từ đó, anh chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao nhất. Hơn nữa, như đã nhắc lại nhiều lần, Torres không có được sự hỗ trợ như anh mong muốn từ đồng đội ở Chelsea.
Khen Suarez mà hạ thấp Torres e rằng khiên cưỡng theo kiểu “có mới nới cũ”. Tốt hơn, hãy hiểu giữa họ có nhiều khác biệt và Torres đang chịu sự trớ trêu của số phận khi anh càng nỗ lực, bàn thắng càng lẩn trốn như có ma. Và sẽ còn trớ trêu hơn nữa, nếu đêm nay, Torres ghi bàn vào lưới Liverpool. Mà giả thuyết đó, biết đâu chừng...
Bongdaplus.vn