Công bằng mà xét, M.U gặp may khi thắng được Man City ngay ở Etihad. Bởi giá không có chiếc thẻ đỏ oan nghiệt mà trọng tài tặng cho Kompany, thì pha lập công sớm của Rooney chắc gì đã đủ để trở thành một bảo đảm cho thắng lợi của Quỷ đỏ. Nhưng dù sao, bây giờ điều ấy chẳng còn quan trọng. Chỉ cần biết, M.U đang lâng lâng từ lúc hạ Man City.
Nói thày trò Alex Ferguson lâng lâng vui sướng là phải. Họ có quá nhiều lý do đáng để ăn mừng sau chiến tích ở Etihad. Thứ nhất, M.U đã chứng minh họ chưa để Man City vượt mặt toàn diện. Thứ hai, vẫn chẳng có cuộc khủng hoảng nào xảy ra tại Old Trafford hết, sau trận thua khá xấu hổ trước Newcastle. Và thứ ba, Rooney đã tìm ngay lại được cảm hứng chơi bóng và thói quen ghi bàn, chỉ ít ngày sau án kỷ luật của Sir Alex.
Tất nhiên, như đã nói, trận thắng Man City cũng chỉ là một trận đấu thuộc vòng 3 FA Cup. Mặt trận quan trọng nhất với M.U mùa giải này phải là Premier League. Bất chấp vẫn đang đứng thứ hai trên BXH, M.U giờ đã bị Tottenham phả hơi thở ngay phía sau với khoảng cách chỉ là hiệu số bàn thắng bại. Sự thăng tiến chóng mặt của Tottenham vừa tạo ra áp lực, vừa hun đúc thêm động lực để thày trò Alex Ferguson coi trọng hơn giá trị của mỗi trận đấu ở phía trước. Nên nhớ, không ít những kết quả bất lợi xảy đến từ đầu mùa bắt nguồn tự sự chủ quan của Sir Alex và cả dàn sao từ Old Trafford.
Quán triệt tinh thần dựa trên thế và lực hiện tại, hẳn M.U sẽ bước vào trận derby Manchester với Bolton bằng đội hình mạnh nhất và chơi với quyết tâm chiến thắng cao nhất. Đây đang là giai đoạn lịch thi đấu khá nhẹ nhàng, cũng khá thảnh thơi nên khó có lý do để tìm ra hạn chế của Quỷ đỏ. Bất chấp Ferdinand gặp bất ổn hay kể cả anh vắng mặt, sự trở lại của Evans cũng là đủ để cùng Smalling và Jones tạo yên tâm cho hàng phòng ngự.
Vả lại, ai chứ Bolton thì chắc M.U dù coi trọng đối thủ vẫn sẽ đặt mục tiêu thắng bằng lối chơi tấn công và tấn công. Lý do: Bolton là nạn nhân quen thuộc của Quỷ đỏ, với thất bại tới 0-5 ở lượt đi mùa này ngay tại Reebok. Lý do: Bolton hiện đứng thứ 18 trên BXH với thực lực quá yếu cho tham vọng dẫu chỉ là trụ hạng. Và lý do: Thủ lĩnh hàng phòng ngự Gary Cahill đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chuyển sang Chelsea.
THỐNG KÊ
+Hơn 10 năm qua, M.U không thua 3 trận liên tiếp tại Premier League.
+40 trận Premier League trên sân nhà Old Trafford gần nhất, M.U đều ghi được bàn thắng.
+Bolton chỉ thắng M.U 3/25 trận đối đầu gần đây tại Premier League (thua 7, hòa 1/8 trận gần nhất).
+Với 49 bàn thắng/20 trận, M.U ghi được nhiều bàn thắng thứ hai tại Premier League mùa này (sau Man City).
+Trận thua 0-3 trước Newcastle là trận đầu tiên tại Premier League mùa này M.U tịt ngòi.
THÔNG TIN XUNG QUANH
Man United: Ferdinand đau dạ dày, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Chicharito có thể thi đấu.
Bolton: Bắp đùi Jaaskelainen vẫn đau. Cahill sẽ không đá nếu kịp chuyển sang Chelsea.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nguồn: bongdaplus.vn