
Chelsea thắng 2 trận liên tiếp, tại Premier League và FA Cup. Nhưng khó có thể nói rằng họ đã thực sự trở lại. Cách tân chiến thuật của Villas-Boas, với việc từ bỏ sơ đồ 4-3-3, chơi 4-2-3-1, biến Mata thành một tiền vệ cánh trái “thuần” hơn và tập trung đánh trung lộ, có thể là một nỗ lực để chuẩn bị cho những ngày tháng không Drogba (về dự CAN). Nhưng nó chỉ khiến Chelsea nặng nề hơn. Lampard chưa bao giờ nổi tiếng là một cầu thủ có khả năng sáng tạo, và khi tốc độ của anh đã suy giảm, việc “nhồi” bóng vào chân tiền vệ này chỉ khiến sức tấn công của The Blues suy giảm.
Sunderland không phải là Wolves. Khả năng chịu sức ép của Mèo đen khiến cả nước Anh kinh ngạc, với những gì họ đã làm trong trận thắng Man City. Ai cũng biết rằng, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, chỉ cần với sự tỏa sáng của các cá nhân, sức tấn công của Man City khủng khiếp thế nào. Nhưng Sunderland đã trụ vững tới những giây cuối cùng rồi chiến thắng. Trừ khi HLV Villas-Boas tìm ra một phương án kỳ diệu nào đó, khả năng Chelsea xuyên thủng được hàng phòng ngự tập trung của Sunderland là một viễn cảnh xa xôi.
Tất nhiên, không có một chiến thuật hiệu quả, Chelsea vẫn có nhiều cá nhân xuất sắc (điều cứu họ nhiều lần trong mùa này), và đó là vũ khí mà HLV người Bồ Đào Nha có thể trông chờ. Nhưng hàng thủ cũng không thể khiến ông yên tâm, khi đã 6 trận liên tiếp Chelsea không thể giữ sạch lưới. Những pha phản công nguy hiểm của Sunderland có thể sẽ khiến Chelsea phải trả giá.
Martin O’Neill đã cải biến hoàn toàn Sunderland. Bây giờ, ở sân The Light, người ta lại nói về cúp châu Âu mùa giải sau dù chỉ ít ngày trước họ còn là ứng viên xuống hạng. Còn Stamford Bridge vẫn đầy u ám, khi chỉ có 2/6 trận Premier League gần nhất tại sân bóng này kết thúc với chiến thắng cho đội chủ nhà. Việc Kalou và Drogba về dự CAN càng trói chặt tay Villas-Boas, giảm bớt các phương án chiến thuật của ông.
Tại sân bóng này, chính Sunderland nhổ những chiếc đinh cuối khỏi cái ghế đã lung lay của Carlo Ancelotti với chiến thắng 3-0 hồi mùa trước. Có thể điều đó sẽ không tái hiện, nhưng O’Neill hoàn toàn có lý do để tự tin trong chuyến làm khách này.
CON SỐ: 45
Chelsea vẫn đang là đội bóng chơi xấu nhất Premier League mùa này với 45 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. “Thành tích” này vượt trội so với đội đứng áp chót trên BXH Fair-play là Blackburn (40 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ), và đặc biệt nếu đem so với Sunderland hay Stoke City, những đội bóng vốn mang tiếng có lối chơi tiêu cực (đều mới có 36 thẻ vàng). John Terry cũng đang là một trong những cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất giải, với 7 thẻ vàng.
Những chi tiết này không phản ánh triết lý bóng đá của HLV Villas-Boas. Ông vẫn luôn chỉ đạo học trò chơi tấn công. Nó dường như thể hiện sự lúng túng của các hậu vệ Chelsea trong các tình huống xử lý. Một tin buồn khác: trọng tài Phil Down đang là người khó tính nhất của mùa này, khi đã thổi 7 quả penalty.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Chelsea: Cech; Bosingwa, Luiz, Terry, Cole; Ramires, Meireles, Lampard; Sturridge, Torres, Mata.
Sunderland: Mignolet; Bardsley, O’Shea, Kilgallon, Richardson; Larsson, Vaughan, Cattermole, McClean; Sessegnon; Bendtner.
DỰ ĐOÁN: 1-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn