
Wolves hiện là CLB có thành tích thi đấu xa nhà tệ nhất Premier League 2011/12. Tính đến thời điểm này, đoàn quân của HLV Mick McCarthy chơi tổng cộng 10 trận trên sân khách, nhưng chỉ giành được 6 điểm. Kết quả yếu kém đó chủ yếu bắt nguồn từ việc Wolves chưa có được sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn lẫn tâm lý trong các chuyến làm khách. Học trò của HLV Mick McCarthy thường bị “cóng” trước áp lực từ những khán đài xa lạ. Họ dễ bị cuốn vào lối đá của đối phương, để rồi thường xuyên phải rời sân trong cảnh trắng tay.
Nhìn tổng thể, Wolves thời điểm này có quá ít điểm sáng. Lực lượng của họ mỏng và không được tinh nhuệ. Ngoài ra, các phương án chiến thuật mà HLV Mick McCarthy sử dụng thường đơn điệu và dễ bị đối phương bắt bài. Thời gian gần đây, Wolves gần như chỉ diễn 1 bài là treo bóng vào trong cho tiền đạo Steven Fletcher tự xoay xở. Nhưng nỗ lực đơn độc của chân sút này chưa đủ để kéo Wolves đi lên.
Tình trạng của các vị khách hiện nay hoàn toàn tương phản với đội chủ nhà. Sau chuỗi 8 trận bất bại, Tottenham chỉ còn cách ngôi đầu 3 điểm và trở thành đối trọng của 2 CLB thành Manchester trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Đáng lưu ý là thời gian qua, Tottenham tấn công rất toàn diện và không phụ thuộc thái quá vào cầu thủ nào. Minh chứng rõ nhất là việc chân sút chủ lực Adebayor trải qua 4 trận liên tiếp không “nổ súng”, nhưng Tottenham vẫn cứ thăng tiến. Giờ đây, CLB chủ sân White Hart Lane có rất nhiều giải pháp tiếp cận cầu môn đối phương. Họ không nhất thiết phải tập trung bóng cho Adebayor như thường lệ, mà có thể lên bóng dàn trải qua các vị trí Bale, Lennon hay Van Der Vaart.
Tottenham đang đạt đến sự ổn định đáng ngạc nhiên và chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sa sút. Mục tiêu giành 3 điểm ở vòng 21 Premier League hoàn toàn nằm trong tầm tay Tottenham, bởi họ hơn hẳn Wolves về đẳng cấp. Ngoài ra, tình trạng yếu bóng vía trên sân khách của Wolves cũng tạo điều kiện để CLB chủ sân White Hart Lane giành chiến thắng cách biệt và tiếp tục bám sát 2 đại diện thành Manchester.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Tottenham: Friedel; Walker, Kaboul, Dawson, Assou-Ekotto; Lennon, Livermore, Modric, Bale; Van der Vaart, Adebayor.
Wolverhampton: Hennessey; Stearman, Johnson, Berra, Ward; Kightly, Henry, Jonsson, Hunt; Ebanks-Blake, Fletcher.
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Bongdaplus.vn