
Ai bảo Man City thừa người?
Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Roberto Mancini sướng nhất Premiership bằng một đội hình vừa đông vừa chất. Nhưng thực tế không hoàn mỹ như vậy. Vắng các ngôi sao lớn như David Silva, Yaya Toure hay Kompany, lập tức Man City đánh mất mình. Một trong những lý do: Các “kép phụ” không đáp ứng kỳ vọng, khi những Savic, De Jong, Johnson ở trận thua Liverpool đá quá nhạt nhòa.
Đẳng cấp Jose Reina
Không phải tung ra những cú cứu thua xuất thần, song tài năng, đẳng cấp và khả năng chỉ huy hàng thủ của thủ thành Jose Reina là một điểm sáng của Liverpool. Chính sự chủ động của Reina đã giúp tuyến phòng ngự của Liverpool hóa giải được các miếng đánh hiểm của Man City, cũng chứng minh sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua ở trận đấu 10 ngày trước chỉ là tai nạn.
Giá của Carroll giờ bao nhiêu?
Một câu hỏi quá khó trả lời. Nhưng nếu xem Carroll đá những trận qua, hẳn số đông sẽ đánh giá tiền đạo của Liverpool chỉ xứng khoảng 10 triệu bảng là cùng. Thế nghĩa là Liverpool đã mua hớ? Chắc chắn rồi. Câu hỏi đặt ra, nếu Newcastle mua lại với giá 25 triệu bảng, liệu họ có còn hớ như Liverpool?
Giá trị nào của Carling Cup?
Một trận “chung kết sớm” của Carling Cup mùa này, thế mà khán đài sân Etihad vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Vì sao vậy? Phải chăng fan hai đội đã chán xem bóng đá? Không đâu, nếu đây là trận đấu Premiership, chắc sân đã chật kín. Nhưng vì giải đấu “đáng bỏ đi” là Carling Cup, nên việc sân vắng âu cũng là lẽ thường.
Bongdaplus.vn