
Tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải ngồi ngoài ở trận tại Carling Cup hôm giữa tuần vì chấn thương mắt cá chân. David Silva là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Man City nên tin tức trên có thể xem là liều doping tinh thần khi mà thày trò HLV Roberto Mancini vừa chịu thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà.
“David đã bắt đầu tập chạy từ ngày hôm qua. Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội từ buổi tập sau” – trợ lý HLV David Platt phát biểu trong cuộc họp báo chiều nay (13/1).
Trong lúc đó, tiền đạo Balotelli vẫn phải chờ thời gian để xem có kịp bình phục trước trận đấu với Wigan hay không. Ngôi sao người Italia cũng gặp vấn đề với mắt cá chân khi tham dự trận thua Liverpool.
Trên BXH Premier League, Man City đang dẫn trước Man Utd và Tottenham cùng khoảng cách là 3 điểm. Đội quân của Mancini đã khởi đầu năm 2012 khá thất vọng với việc để thua 3 trên 4 trận ở các giải đấu khác nhau.

Tuy nhiên, “Man xanh” mới chỉ thua 2 trận kể từ đầu mùa Premier League 2011/12 và đã ghi tới 56 bàn thắng. Do đó, trợ lý Platt hoàn toàn bác bỏ những nghi ngờ về một “cuộc khủng hoảng”.
“Chúng tôi vẫn là chính mình và đang dẫn đầu BXH. Không hề có chuyện chúng tôi gặp khủng hoảng. Chúng tôi vẫn còn trận bán kết lượt về Carling Cup với Liverpool (25/1) và tập thể của chúng tôi hoàn toàn đủ khả năng lật ngược tình thế… Chắc chắn là 19 CLB còn lại ở Premier League đang thèm khát có được vị trí như chúng tôi lúc này” – Platt tuyên bố.
Man City sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Vincent Kompany ở trận đấu tới vì án treo giò, trong khi anh em Kolo và Yaya Toure bận tham dự CAN Cup cùng ĐT Bờ Biển Ngà.
Wigan đang xếp vị trí thứ hai từ dưới lên trên BXH và đã bị Man City đánh bại 3-0 ở trận lượt đi mùa giải trên sân Etihad.
Nguồn: bongdaso.com