
Vòng 1/8 Champions League mùa này vừa khép lại với rất nhiều cảm xúc dành cho Chelsea, Marseille; với sự nể phục cho Arsenal; với điều diệu kỳ của APOEL...
Câu chuyện về APOEL, đội bóng "vô danh" đến từ Cyrup, tiếp tục được dệt nên như một thiên cổ tích thời hiện đại. Chiotis cùng đồng đội lại buộc giới mộ điệu phải nhắc đến mình khi biến mọi bất lợi thành ưu thế để vượt qua Lyon – một đại diện thường xuyên nhất của bóng đá Pháp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu những năm 2000. Chiếc vé vào tứ kết của APOEL chứng minh thêm một lần nữa rằng, trong từ điển của "môn thể thao vua", không hề tồn tại khái niệm “KHÔNG THỂ”.
Ngày 14/3, Marseille đã xuất sắc giành vé đi tiếp sau khi loại Inter bằng luật bàn thắng trên sân khách. Đây là cặp đấu duy nhất phải dự theo tiêu chí này để tìm ra kẻ thắng, người bại. Đại diện Ligue 1 đã phải trải qua “những cơn đau tim” thực sự mới có thể ghi tên mình vào danh sách 8 đội mạnh nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Dẫu rằng Inter chơi hay hơn ở cả hai lượt trận đi và về, nhưng Marseille cũng hoàn toàn xứng đáng đi tiếp trong thế bất lợi hơn rất nhiều. Chiếc vé của Á quân nước Pháp chính là một điểm nhấn không thể thiếu của vòng này.

Nhưng có lẽ xuất sắc hơn cả, ấn tượng hơn cả phải là Chelsea. Họ đã giành lấy chiếc vé tưởng chừng đã nằm trong tay của Napoli để cứu vãn danh dự cho người Anh. Khi đồng lòng nhìn về một hướng, khi có khát khao chiến thắng, những lão tướng như Terry, Drogba... vẫn đủ sức vượt qua những cái dớp. Trong lịch sử dự các cúp châu Âu, Chelsea chưa từng lội ngược dòng sau khi bị dẫn với cách biệt 2 bàn ở những vòng knock-out. Thầy trò HLV Di Metteo lại tiếp tục chứng minh cho chân lý của trái bóng tròn.
Hai chiến thắng 7-0 của Bayern và 3-0 của Arsenal cũng là những điểm nhấn quan trọng ở vòng này. Không thể ngờ, một Hùm Xám từng bại trận 0-1 tại Basel lại lột xác nhanh đến thế để có được chiến thắng đậm nhất (cách biệt bàn thắng lớn nhất) trong lịch sử vòng knock-out Champions League. Những đôi chân “thêu hoa, dệt gấm” của Kroos, Robben, Ribery đã đưa Bayern thăng hoa. Và một Arsenal đã thua 0-4 ở lượt đi vẫn thắng giòn giã 3-0 trong trận lượt về, khiến không biết bao nhiêu trái tim yêu Pháo thủ phải thổn thức, tiếc nuối. Giá như, The Gunners nổ súng thêm một lần nữa... Nhưng, bóng đá là thế. Cuộc chơi là thế...
Trong 8 đội vào tứ kết, chỉ có mình APOEL chưa từng có vinh dự này. Các giải đấu hàng đầu châu Âu đều có đại diện, trừ Hà Lan. Điều đó chứng tỏ, châu Âu đang cân bằng trở lại sau những nỗ lực cải tổ của chủ tịch UEFA Michel Platini. Chiều nay, lúc 17h45 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết Champions League tại Nyon (Thuỵ Sỹ). Mọi cặp mắt đều hướng về Nyon để chứng kiến những lá thăm may rủi. Các trận đấu vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 27-28/3 và ngày 3-4/4.

CON SỐ:
5. Benzema (Real) và Gaitan (Benfica) đang dẫn dầu danh sách cây chuyền bóng xuất sắc nhất tại Champions League mùa này với 5 lần dọn cỗ cho đồng đội.
7. Lần đầu tiên vòng tứ kết Champions League có đại diện của 7 quốc gia, gồm Tây Ban Nha (Real và Barca), Italia (Milan), Anh (Chelsea), Đức (Bayern), Pháp (Marseille), Bồ Đào Nha (Benfica) và Cyrup (APOEL).
16 & 22. Ibrahimovic (Milan) dẫn đầu danh sách cầu thủ dính bẫy việt vị nhiều nhất với 16 lần; đồng thời anh cũng là người phạm lỗi nhiều nhất lọt vào vòng tứ kết (22 lỗi).
Bongdaplus.vn