
Cùng bị đẩy vào thế phải chèo thuyền ngược dòng, nhưng tiếc rằng, cả Udinese lẫn PSV đều không thể tái hiện hình ảnh hào hùng của Chelsea rạng sáng qua.
Đầu tiên phải nói đến trận cầu nghẹt thở tại Friuli. Một bầu không khí khá buồn tẻ bao trùm thánh địa của Udinese, khi chỉ có vỏn vẹn 9.500 CĐV Italia tới sân dự khán. Nhưng những tifosi thiếu niềm tin vào Udinese chắc phải tiếc lắm.
Bởi cục diện bất ngờ thay đổi ngay từ phút thứ 1. Hậu vệ Nick Viergever của AZ phạm lỗi thô thiển với Flores trong vòng cấm địa, tặng cho Udinese quả penalty, còn bản thân nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Di Natale không bỏ lỡ cơ hội nhen lên hi vọng.
Hi vọng ngược dòng của Udinese càng sáng hơn bao giờ hết khi đúng 12 phút sau, lại là sát thủ không tuổi Di Natale tung cú sút chân phải từ cự ly 8m hạ gục Alvarado lần thứ 2.
Cân bằng tỉ số chung cuộc chỉ sau 15 phút, lại được thi đấu hơn người, Udinese có quá nhiều cơ hội hàn gắn vết thương của NHM Italia sau khi chứng kiến Napoli gục ngã đau đớn tại Stamford Bridge. Tiếc rằng, phút 31, Falkenburg lại chất lên vai đội chủ nhà thêm một gánh nặng nữa với pha làm bàn đơn giản.
Và có vẻ như Udinese đã chính thức cạn kiệt hi vọng kể từ thời khắc ấy. Bất ngờ đã không xảy ra, dù Udinese có đầy đủ thời cơ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, PSV dù đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, nhưng quyết tâm của đội bóng Hà Lan vấp phải lối chơi quá khoa học và chặt chẽ của Valencia. Đã vậy, PSV còn đen đủi để thủng lưới ngay đầu hiệp 2, sau cú sút xa đập người đổi hướng của Feghouli. Đôi chút kịch tính từ bàn thắng gỡ hòa của Toivonen phút 64 và chiếc thẻ đỏ dành cho Rami phút 89 không đủ làm thay đổi cục diện cuối cùng. PSV đã bị loại.
Đầu tiên phải nói đến trận cầu nghẹt thở tại Friuli. Một bầu không khí khá buồn tẻ bao trùm thánh địa của Udinese, khi chỉ có vỏn vẹn 9.500 CĐV Italia tới sân dự khán. Nhưng những tifosi thiếu niềm tin vào Udinese chắc phải tiếc lắm.
Bởi cục diện bất ngờ thay đổi ngay từ phút thứ 1. Hậu vệ Nick Viergever của AZ phạm lỗi thô thiển với Flores trong vòng cấm địa, tặng cho Udinese quả penalty, còn bản thân nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm 11m, Di Natale không bỏ lỡ cơ hội nhen lên hi vọng.
Hi vọng ngược dòng của Udinese càng sáng hơn bao giờ hết khi đúng 12 phút sau, lại là sát thủ không tuổi Di Natale tung cú sút chân phải từ cự ly 8m hạ gục Alvarado lần thứ 2.
Cân bằng tỉ số chung cuộc chỉ sau 15 phút, lại được thi đấu hơn người, Udinese có quá nhiều cơ hội hàn gắn vết thương của NHM Italia sau khi chứng kiến Napoli gục ngã đau đớn tại Stamford Bridge. Tiếc rằng, phút 31, Falkenburg lại chất lên vai đội chủ nhà thêm một gánh nặng nữa với pha làm bàn đơn giản.
Và có vẻ như Udinese đã chính thức cạn kiệt hi vọng kể từ thời khắc ấy. Bất ngờ đã không xảy ra, dù Udinese có đầy đủ thời cơ để tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.
Ở trận đấu đáng chú ý còn lại, PSV dù đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu, nhưng quyết tâm của đội bóng Hà Lan vấp phải lối chơi quá khoa học và chặt chẽ của Valencia. Đã vậy, PSV còn đen đủi để thủng lưới ngay đầu hiệp 2, sau cú sút xa đập người đổi hướng của Feghouli. Đôi chút kịch tính từ bàn thắng gỡ hòa của Toivonen phút 64 và chiếc thẻ đỏ dành cho Rami phút 89 không đủ làm thay đổi cục diện cuối cùng. PSV đã bị loại.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
PSV - Valencia: 1-1 (chung cuộc 3-5)
Udinese - AZ: 2-1 (2-3)
Hannover - S.Liege: 4-0 (6-2)
(In đậm là đội giành quyền đi tiếp)
Bongdaplus.vn