
Sau loạt trận rạng sáng nay, cả Real và Chelsea đều đã đảm bảo một suất ở vòng tứ kết. Đội bóng Hoàng gia Madrid thể hiện sức mạnh bằng cách đánh bại CSKA Moscow tổng tỉ số 5-2 sau hai lượt trận. Trong lúc đó, bàn thắng của Branislav Ivanovic trong hiệp phụ đã đưa Chelsea trở về từ cõi chết khi thắng ngược Napoli với tỉ số chung cuộc 5-4.
HLV Mourinho từng có hơn 3 năm dẫn dắt Chelsea và được đồn có khả năng trở lại sân Stamford Bridge mùa Hè này thay cho Andre Villas-Boas mới bị sa thải. Phát biểu trên Sky Sports sau trận, Mourinho bày tỏ: “Mọi người không thể biết tôi yêu quý Inter và Chelsea đến nhường nào. Tôi yêu các học trò cũ của mình và luôn muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với họ.
Tôi biết, nếu phải đụng độ họ ở vòng tứ kết, bán kết hoặc chung kết thì họ vẫn sẽ là một đối thủ rất tuyệt vời. Tôi thấy mừng cho các cầu thủ Chelsea bởi họ đã thể hiện được phẩm chất đáng tự hào. Họ đã có một giai đoạn khó khăn và giờ họ xứng đáng được tận hưởng niềm vui”.
Khi được hỏi liệu ông có muốn đụng độ Chelsea ở trận đấu cuối cùng tại sân Allianz Arena, chiến lược gia Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi rất mong chờ điều đó xảy ra”. Tiền vệ Xabi Alonso của Real cũng hoan nghênh ý tưởng gặp Chelsea mặc dù anh sẽ bị treo giò ở trận tứ kết lượt đi sắp tới.
Cựu tiền vệ Liverpool phát biểu: “Chúng ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra trong lễ bốc thăm. Nếu chúng tôi gặp Chelsea thì sẽ rất thú vị bởi trở lại Anh luôn đem tới những cảm giác đặc biệt. Sau khi thay đổi HLV, họ đã nhận được những kết quả tích cực. Dù vậy, vẫn còn một chặng đường dài để đi”.
- XEM THÊM
bongdaplus.vn