
Vào lúc 11h45 (giờ CET, tức 17h45 giờ Việt Nam) ngày mai (16/3) tại trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ) sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League. Sau loạt trận đêm qua, 8 tên tuổi xuất sắc nhất của làng bóng châu Âu mùa giải năm nay cũng đã được xác định. Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất có 2 đại diện, gồm ĐKVĐ Barca và Real Madrid. Anh, Italia, Đức, Pháp mỗi nước có 1 đại diện, lần lượt là Chelsea, AC Milan, Bayern Munich và Marseille. Bồ Đào Nha có Benfica. Nhưng gây "sốc" nhất vẫn là sự có mặt APOEL Nicosia, "chú lùn" tới từ đảo Síp.
Không có gì đáng ngạc nhiên, APOEL cũng chính là " người tình trong mộng" của tất cả các đội bóng dự vòng tứ kết. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Barca chính là đối thủ mà tất cả đều muốn tránh.
Nói một cách… khách khí, một đội bóng đã nuôi mộng vô địch thì không được e sợ đối thủ nào. Bởi đơn giản là có tránh được vòng này rồi tới vòng sau hay… sau nữa cũng phải gặp. Tuy nhiên, nếu nói một cách… thực lòng, đội bóng nào cũng muốn tránh mặt các đối thủ mạnh càng lâu càng tốt. Như huyền thoại Beckenbauer mới viết trên Bild là thực lòng nhất: Bayern Munich của ông có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào với phong độ hủy diệt hiện tại, nhưng nếu có thể, các lá thăm đừng đưa họ đến với Barca và Real Madrid!
Riêng với trường hợp của Barca, các đối thủ còn lại hẳn phải có chung tâm lý: Không phải gặp là tốt nhất, nếu gặp, thì cũng chỉ nên gặp ở Chung kết! Lý do thật đơn giản là Barca vẫn quá mạnh. So với những mùa trước, đoàn quân của Guardiola mùa này có vẻ gặp nhiều vấn đề hơn, thể hiện rõ nhất qua việc họ đã bị Real Madrid bỏ xa tới 10 điểm ở Liga. Tuy nhiên, đó là chuyện riêng ở giải quốc nội, nơi phong độ của Barca bị chi phối khá mạnh bởi một "vấn nạn" mà tất cả đều đã thấy trước: tâm lý thỏa mãn. Còn trong những trận cầu mang tính knock-out, Barca luôn vào cuộc với tinh thần cao nhất. Mà mỗi khi vào cuộc với tinh thần cao nhất, họ đơn giản vẫn ở trên phần còn lại một bậc. Đánh bại Barca trong những trận đấu có hai lượt đi-về vào lúc này gần như vẫn là một điệp vụ bất khả thi.
Tất cả đều muốn tránh Barca, đó là điều ai cũng biết. Bây giờ, thử lật lại vấn đề: Barca muốn tránh đội nào nhất? Nhìn vào danh sách, 7 đối thủ tiềm tàng của Barca có thể chia làm hai nhóm: Nhóm từng vô địch Champions League và nhóm chưa từng. Nhóm cựu vương có tới 5 đội, gồm Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich, Marseille và Benfica. Còn nhóm chưa từng vô địch có Chelsea và APOEL. Trong nhóm cựu vương, xét phong độ và lực lượng, Marseille và Benfica khó có thể được xem là đối thủ xứng tầm với Barca. Còn trong nhóm còn lại, APOEL đơn giản cũng chưa đủ tầm. Vậy câu hỏi sẽ được rút gọn lần nữa: Barca muốn tránh ai trong số bốn đội, Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich và Chelsea?
Trên hành trình tới ngôi vương Champions League ở 2 trong 3 mùa vừa qua, Barca đã đụng độ cả 4 đối thủ này. Và nếu dựa vào kinh nghiệm của những cuộc đối đầu ấy, các cầu thủ Barca có lẽ đang mong không phải sớm đụng độ với Real Madrid và Chelsea. Barca từng đánh bại Milan ngay tại San Siro ở vòng bảng mùa này, từng hạ Bayern 4-0 ở ở mùa 08-09, đều theo cách khá nhẹ nhàng, nhưng đã gặp vô vàn khó khăn trong các trận đấu với Real Madrid và Chelsea.

Không có gì đáng ngạc nhiên, APOEL cũng chính là " người tình trong mộng" của tất cả các đội bóng dự vòng tứ kết. Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, Barca chính là đối thủ mà tất cả đều muốn tránh.
Nói một cách… khách khí, một đội bóng đã nuôi mộng vô địch thì không được e sợ đối thủ nào. Bởi đơn giản là có tránh được vòng này rồi tới vòng sau hay… sau nữa cũng phải gặp. Tuy nhiên, nếu nói một cách… thực lòng, đội bóng nào cũng muốn tránh mặt các đối thủ mạnh càng lâu càng tốt. Như huyền thoại Beckenbauer mới viết trên Bild là thực lòng nhất: Bayern Munich của ông có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào với phong độ hủy diệt hiện tại, nhưng nếu có thể, các lá thăm đừng đưa họ đến với Barca và Real Madrid!
Riêng với trường hợp của Barca, các đối thủ còn lại hẳn phải có chung tâm lý: Không phải gặp là tốt nhất, nếu gặp, thì cũng chỉ nên gặp ở Chung kết! Lý do thật đơn giản là Barca vẫn quá mạnh. So với những mùa trước, đoàn quân của Guardiola mùa này có vẻ gặp nhiều vấn đề hơn, thể hiện rõ nhất qua việc họ đã bị Real Madrid bỏ xa tới 10 điểm ở Liga. Tuy nhiên, đó là chuyện riêng ở giải quốc nội, nơi phong độ của Barca bị chi phối khá mạnh bởi một "vấn nạn" mà tất cả đều đã thấy trước: tâm lý thỏa mãn. Còn trong những trận cầu mang tính knock-out, Barca luôn vào cuộc với tinh thần cao nhất. Mà mỗi khi vào cuộc với tinh thần cao nhất, họ đơn giản vẫn ở trên phần còn lại một bậc. Đánh bại Barca trong những trận đấu có hai lượt đi-về vào lúc này gần như vẫn là một điệp vụ bất khả thi.
Tất cả đều muốn tránh Barca, đó là điều ai cũng biết. Bây giờ, thử lật lại vấn đề: Barca muốn tránh đội nào nhất? Nhìn vào danh sách, 7 đối thủ tiềm tàng của Barca có thể chia làm hai nhóm: Nhóm từng vô địch Champions League và nhóm chưa từng. Nhóm cựu vương có tới 5 đội, gồm Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich, Marseille và Benfica. Còn nhóm chưa từng vô địch có Chelsea và APOEL. Trong nhóm cựu vương, xét phong độ và lực lượng, Marseille và Benfica khó có thể được xem là đối thủ xứng tầm với Barca. Còn trong nhóm còn lại, APOEL đơn giản cũng chưa đủ tầm. Vậy câu hỏi sẽ được rút gọn lần nữa: Barca muốn tránh ai trong số bốn đội, Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich và Chelsea?
Trên hành trình tới ngôi vương Champions League ở 2 trong 3 mùa vừa qua, Barca đã đụng độ cả 4 đối thủ này. Và nếu dựa vào kinh nghiệm của những cuộc đối đầu ấy, các cầu thủ Barca có lẽ đang mong không phải sớm đụng độ với Real Madrid và Chelsea. Barca từng đánh bại Milan ngay tại San Siro ở vòng bảng mùa này, từng hạ Bayern 4-0 ở ở mùa 08-09, đều theo cách khá nhẹ nhàng, nhưng đã gặp vô vàn khó khăn trong các trận đấu với Real Madrid và Chelsea.


Những trận đấu với Madrid luôn khiến người Barca mệt mỏi
Pep chắc chắn không muốn gặp Madrid sớm. Dù ăn đứt Mourinho về thành tích đối đầu, và từng loại Madrid ở bán kết mùa trước, song Guardiola trong thâm tâm thừa biết rằng mọi trận "Kinh điển" đều ẩn chứa những rủi ro rất lớn. Và nếu có thắng được thì cũng phải hao tâm tổn sức, nhất là khi Real càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Chelsea, trong khi đó, từng suýt loại được Barca trong mùa đầu tiên của Pep. Ở Stamford Bridge 3 năm trước, Pep thậm chí đã bắt tay với Hiddink "xin thua", trước khi "Thánh" Iniesta hiển linh với cú sút không thể cản phá ở phút cuối. Trận ấy, Barca cũng được hưởng lợi nhiều từ các quyết định của trọng tài, và tới giờ người Chelsea vẫn chưa hết "cay".bongdaplus.vn