
Trước chuyến làm khách tại sân Giuseppe Meazza của Marseille, người Italia vẫn hoài nghi chuyện HLV Deschamps là "khắc tinh" của những CLB thành Milano, về chuyện Marseille cực kỳ yêu thích các “con mồi” Italia ở các cúp châu Âu. Nhưng sau chiến công của đội bóng Pháp tại sân Giuseppe Meazza, họ chỉ còn biết lắc đầu “đổ tội” cho số phận. Chính HLV Ranieri cũng chỉ biết nói về may mắn, về số phận sau khi Inter bị loại một cách không thể cay đắng hơn.
Cần nhớ rằng, kể từ sau lần thua Juventus ở vòng sơ loại Cúp C1 mùa 1972/73, Marseille luôn giành vé đi tiếp khi chạm trán các đại diện Italia. Tại tứ kết Cúp C1 1990/91, đội bóng thành phố Cảng nước Pháp hạ gục Milan với tổng tỉ số 4-1 (1-1 và 3-0). Ở bán kết Cúp UEFA 1998/99, Marseille cũng vượt qua Bologna nhờ bàn thắng trên sân khách. Và Inter cũng 2 lần phải nếm trái đắng của nhà vô địch Pháp 2010: tứ kết Cúp UEFA 2003/04 (1-0, 1-0) và vòng 1/8 Champions League 2011/12 (1-0, 2-1). Không chỉ tiếp tục duy trì được thành tích ấn tượng trước các đại diện Italia, Marseille còn chấm dứt luôn chuỗi trận đẹp như mơ của Inter. Ngoài Marseille, Inter luôn giành vé khi chạm trán các đội bóng Pháp ở cúp châu Âu, 9 lần trước Monaco, Nantes, Lyon (cùng 2 lần), Guinggamp, Strasbourg và Sochaux.
Chiến thắng trong trận chung kết Champions League với Milan khi xưa là một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cầu thủ của tiền vệ trụ Deschamps khi ấy. Một lần nữa, Marseille lại lập kỳ tích trước CLB thành Milano khác, Inter. Và Deschamps cũng để lại dấu ấn rõ nét trên băng ghế chỉ đạo.
Đang chết chìm trong cuộc khủng hoảng không lối thoát tại giải quốc nội, nhưng Marseille đã thể hiện được bản lĩnh tại sân Giuseppe Meazza ngày hôm qua. Chưa bao giờ người ta thấy dàn cầu thủ trẻ của Deschamps lại trưởng thành như vậy. Nếu như một năm trước đây, Marseille đã có thể bị thua nhanh, thua đau trước Inter đang hồi sinh. Nhưng đứng trước cơ hội viết lại lịch sử, Deschamps đã truyền tinh thần thi đấu quả cảm, sự tự tin cần thiết cho các học trò ở trận đấu của cả mùa giải.
Bị đánh phủ đầu ngay từ đầu trận, nhưng Marseille đã kiên trì chịu đòn, không bị cuốn vào lối chơi của đối phương, không bị bấn loạn ngay cả khi Inter đã có bàn dẫn. Thậm chí, khi Inter tưởng rằng Marseille thi đấu cầm chừng để đá hiệp phụ, thì họ lặng lẽ chờ thời cơ ra đòn quyết định. Nhiều người nói, Marseille quá “đỏ” trong trận này. Nhưng như HLV Deschamps nhấn mạnh sau trận đấu, may mắn không tự đến, mà nó được hình thành từ một Marseille già dơ, biết mình, biết người và đội bóng đó hoàn toàn xứng đáng giành vé đi tiếp.
Với riêng HLV Deschamps, thêm một lần ông lại khiến Gã thợ hàn Ranieri rơi vào khốn khó. Từng dẫn dắt Monaco vượt qua Chelsea ở bán kết Champions League 2003/04, giờ đây, Deschamps tiếp tục cùng Marseille bỏ lại sau lưng Inter của Ranieri. Chưa thể nói đến sự trở lại của Marseille như một quyền lực của bóng đá châu Âu đầu những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng CĐV hãy tin CLB thành phố Cảng nước Pháp đủ sức ghi dấu ấn ở sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này.
Bongdaplus.vn