
14 trận gần đây, chưa có CLB nào tại Premiership rời Etihad với 1 điểm trong tay. Còn ở Champions League, những Villarreal, Porto hay cả Bayern Munich đều rời Etihad trong thất bại. Sporting hiểu rõ sân nhà là lợi thế lớn của Manchester City, nhưng với chiến thắng 1-0 ở lượt đi, cùng sự tự tin, Sporting hiên ngang chuẩn bị đại chiến với Man xanh tại Etihad.
Thắng lợi 1-0 về lý thuyết có vẻ khá mong manh, nhưng trong thực tế là lợi thế không nhỏ cho Sporting. Nếu Sporting ghi được 1 bàn tại Etihad, Man City phải ghi ít nhất 3 bàn mới có thể giành vé vào vòng tứ kết. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Man City, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn sau khi thua Swansea 0-1 cuối tuần qua khiến họ mất luôn vị trí dẫn đầu Premiership về tay M.U.
Man City chắc chắn đang gặp áp lực vô cùng lớn. Trận đấu lượt đi trên đất Bồ Đào Nha cho thấy Sporting không hề là đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng này được tổ chức khá kỷ luật trong khi vẫn phát huy được phẩm chất vốn có của bóng đá BĐN là kỹ thuật và sự ngẫu hứng. Tiền vệ Matias Fernandez (từng đoạt giải Cầu thủ hay nhất châu Mỹ Latin) là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Sporting. Bên cạnh anh còn nhiều cầu thủ có kỹ thuật vô cùng điêu luyện sẵn sàng đột phá, dứt điểm khi có cơ hội. Những pha sút xa là thứ vũ khí khá lợi hại của Sporting. HLV Sa Pinto đã tạo dấu ấn qua phong cách táo bạo mang dáng dấp của những đồng hương trẻ tuổi nhưng nổi danh sớm hơn như Jose Mourinho hay Andre Villas-Boas.
Khi còn thi đấu, Pinto là tiền đạo lừng danh cùng lứa với Joao Pinto, Rui Costa, Figo, Couto… Sa Pinto yêu thích bóng đá tấn công nhưng thừa hiểu để thành công ở các cúp châu Âu, cần thể hiện sự điềm tĩnh, khôn ngoan và thực dụng khi cần thiết. Sporting đang dùng những phẩm chất ấy để hy vọng đánh bại đối thủ trên cơ Man City.
Bongdaplus.vn