
Rồi rất nhiều lần khung gỗ Marseille chao đảo, song thủ thành 26 tuổi này vẫn đứng vững. Tiếp đó, Mandanda tung đường chuyền quyết định để Brandao ghi bàn. Kể từ sau Dida của Milan trong trận gặp Man United ngày 24/4/2004 (3-2), Champions League mới lại được chứng kiến một pha kiến tạo của một thủ môn.
Dù sau đó, Mandanda phải nhận thẻ vàng thứ hai, Inter cũng có bàn ấn định tỉ số 2-1, nhưng đội bóng thành phố Cảng Marseille đã có vé vào tứ kết lần đầu tiên kể từ mùa 1992/93. Gánh trên vai trọng trách “cứu cả nước Pháp”, Marseille đã hoàn tất nhiệm vụ nhờ một ngày thi đấu không thể tuyệt vời hơn của thủ môn ĐT Pháp này.
“Không thể tin được những pha cứu thua không tưởng của Mandanda. Deschamps quá may mắn vì có anh ta trong khung gỗ”, tiền đạo Milito của Inter không khỏi thán phục Mandanda sau trận đấu.
Bongdaplus.vn