
Có lẽ đến bây giờ, các CĐV của Chelsea vẫn chưa hết hồi hộp và sung sướng khi đội bóng của họ đã giành vé vào tứ kết. Một kết quả ngoài mong đợi với NHM trong bối cảnh The Blues đang ở giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng về nhân sự.
Quả thật, thất bại 1-3 ở trận lượt đi trước Napoli khiến cho những người lạc quan nhất cũng trở nên bi quan vào cơ hội giành vé đi tiếp của của Chelsea ở đấu trường này. Dưới sự chỉ đạo của Villas-Boas, Chelsea trình diễn lối chơi èo uột và yếu đuối đến khó tin. Khi Di Matteo lên nắm quyền, nỗi lo lắng thậm chí còn tăng lên khi mà có tin cho rằng quyền HLV trưởng còn bị cầu thủ ghét hơn nhiều Villas-Boas.

Điều đáng nói, chiến thắng của Chelsea một tuần qua có sự đóng góp cực lớn của những cầu thủ kỳ cựu, những người mà hầu hết đều cho rằng đã hết thời.
Trước cuộc tái đấu với Napoli, Lampard, Drogba và Terry thi đấu chói sáng, góp công lớn vào 2 trận thắng quý giá trước Birmingham (2-0 đá bù vòng 5 FA Cup) và 1-0 Stoke City (Premier League). Và ở trận đấu rạng sáng nay, bộ ba này đã đập tan những chỉ trích suốt thời gian qua nhằm vào họ bằng màn trình diễn diễn thượng thặng. Drogba, Terry và Lampard cho thấy vai trò và giá trị vẫn nguyên vẹn trong màu áo Chelsea.
Tuy nhiên, trước khi trọng tài người Đức Felix Brych thổi còi kết thúc trận tái đấu Napoli, tất cả đều không tin rằng Chelsea lại chơi hay đến thế, Terry, Lampard và Drogba lại hưng phấn đến thế.

Phút 28, Didier Drogba đã châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Chelsea bằng pha bay người đánh đầu dũng mãnh. Hai phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đội trưởng John Terry đánh dấu sự trở lại cũng bằng… cái đầu. Phút 75, Lampard theo bước hai đồng đội, mở toang cánh cửa vào tứ kết cho Chelsea với pha dứt điểm đầy lạnh lùng trên chấm penalty. Đến phút 105, Drogba đã có pha mớm bóng tuyệt vời để Ivanovic đặt dấu chấm hết cho Napoli.

Giờ thì chẳng ai có thể xem thường những “người thừa” tại Stamford Bridge. Chính họ mới là nhân tố quyết định giúp Chelsea gỡ thể diện cho xứ sở Sương mù khi tiếp tục có mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu. Có lẽ, chủ Roman Abramovich chưa cần phải vội vàng làm một cuộc cách mạng nhân sự như ông nói cách đây không lâu. Bởi nếu Terry, Lampard và Drogba cứ đá như thế, Chelsea còn sợ đối thủ nào?
XEM THÊM
bongdaplus.vn