
Chelsea thắng Napoli 4-1 để giành vé vào tứ kết Champions League, một kịch bản hoàn hảo của cuộc lật đổ Anh-Ý mà Arsenal không thực hiện được trước đó. Tỷ số này khiến nhiều người nghĩ đó là kỳ tích, nhưng thực chất có phải như thế? Câu trả lời thật ra rất dễ.
Napoli đang có sức mạnh đồng đều và sự hưng phấn cao độ, nhưng không dày dạn kinh nghiệm như Chelsea. Vì thế, việc Chelsea thắng Napoli để vào tứ kết không khiến tất cả phải kinh ngạc. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Chelsea hiện tại thì chiến thắng đó được coi là một bất ngờ nhỏ…
Cách đây không lâu, trong cuộc giao lưu với sinh viên, học sinh Sài Gòn, huyền thoại Cannavaro đã trả lời câu hỏi: “Theo anh, trong bóng đá, kỹ thuật, thể lực hay chiến thuật là quan trọng nhất?”. Bằng một phương án khác hẳn, Cannavaro lựa chọn yếu tố quan trọng nhất là TINH THẦN và giờ đây, điều anh nói thể hiện rất rõ qua lăng kính của trận Chelsea đả bại Napoli trong đêm Stamford Bridge tuyệt vời vừa rồi.
Ai là trụ cột của Chelsea trong kỷ nguyên ngắn ngủi của Villas-Boas? Mata, Meireles, Ramires, thậm chí là Sturridge. Điều đó hẳn khiến những chiến binh kỳ cựu của cả một triều đại kéo dài mang tên Abramovich như Terry, Lampard, Drogba, Malouda… cảm thấy khó chịu vì cảm giác bị thất sủng. Và đã khó chịu thì tất nhiên tinh thần sẽ là bất hợp tác. Mà một khi cầu thủ tỏ thái độ bất hợp tác, HLV chỉ còn cách quyết định sa thải đúng một chữ ký nữa mà thôi.
Ít ai nhớ phản ứng của Lampard khi bị gạt ra ngoài sân trận lượt đi gặp Swansea (hồi cuối 2011). Anh đã phát biểu: “Quyết tâm lấy lại vị trí”, một phát biểu nghe rất tích cực nhưng nó lại được thực thi theo cách khác. Và cái cách ấy cũng là mô thức chung mà Drogba, Terry đã làm. Đó là họ chơi đúng như phong độ khi Villas-Boas đã ra đi, chỉ để chứng minh cái tôi của mình.
Một lần nữa, đáng thương thay cho nghề HLV, đáng thương thay cho Villas-Boas…
Napoli đang có sức mạnh đồng đều và sự hưng phấn cao độ, nhưng không dày dạn kinh nghiệm như Chelsea. Vì thế, việc Chelsea thắng Napoli để vào tứ kết không khiến tất cả phải kinh ngạc. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh Chelsea hiện tại thì chiến thắng đó được coi là một bất ngờ nhỏ…
Cách đây không lâu, trong cuộc giao lưu với sinh viên, học sinh Sài Gòn, huyền thoại Cannavaro đã trả lời câu hỏi: “Theo anh, trong bóng đá, kỹ thuật, thể lực hay chiến thuật là quan trọng nhất?”. Bằng một phương án khác hẳn, Cannavaro lựa chọn yếu tố quan trọng nhất là TINH THẦN và giờ đây, điều anh nói thể hiện rất rõ qua lăng kính của trận Chelsea đả bại Napoli trong đêm Stamford Bridge tuyệt vời vừa rồi.
Ai là trụ cột của Chelsea trong kỷ nguyên ngắn ngủi của Villas-Boas? Mata, Meireles, Ramires, thậm chí là Sturridge. Điều đó hẳn khiến những chiến binh kỳ cựu của cả một triều đại kéo dài mang tên Abramovich như Terry, Lampard, Drogba, Malouda… cảm thấy khó chịu vì cảm giác bị thất sủng. Và đã khó chịu thì tất nhiên tinh thần sẽ là bất hợp tác. Mà một khi cầu thủ tỏ thái độ bất hợp tác, HLV chỉ còn cách quyết định sa thải đúng một chữ ký nữa mà thôi.
Ít ai nhớ phản ứng của Lampard khi bị gạt ra ngoài sân trận lượt đi gặp Swansea (hồi cuối 2011). Anh đã phát biểu: “Quyết tâm lấy lại vị trí”, một phát biểu nghe rất tích cực nhưng nó lại được thực thi theo cách khác. Và cái cách ấy cũng là mô thức chung mà Drogba, Terry đã làm. Đó là họ chơi đúng như phong độ khi Villas-Boas đã ra đi, chỉ để chứng minh cái tôi của mình.
Một lần nữa, đáng thương thay cho nghề HLV, đáng thương thay cho Villas-Boas…
Những màn ngược dòng kinh điển
Deportivo - Milan, tứ kết Champions League 2003/04: Lượt đi, Milan nghiền nát Deportivo 4-1. Vì thế, họ bước vào trận lượt về với tâm lý chủ quan và phải trả giá đắt. Trên đất Tây Ban Nha, Milan gục ngã với thất bại 0-4. Chung cuộc, Deportivo thắng 5-4 sau 2 lượt trận và giành quyền vào bán kết.
Monaco - Real, tứ kết Champions League 2003/04: Real thắng dễ 4-2 trước Monaco ở lượt đi. Thế nhưng, lượt về Monaco đánh bại Real với tỷ số 3-1 và giành quyền đi tiếp theo luật bàn thắng sân khách.
Barca - Chelsea, tứ kết Champions League 1999/2000: Barca thảm bại 1-3 trên sân của Chelsea ở lượt đi. Nhưng lượt về tại Nou Camp, Barca thắng lại 3-1 ở thời gian thi đấu chính thức và sau đó ghi thêm 2 bàn nữa ở hiệp phụ để đi tiếp.
Leeds - Stuttgart, vòng 1 Champions League 1992/93: Leeds thua 0-3 ở lượt đi và thắng 4-1 trước Stuttgart trong trận lượt về trên sân nhà. Lẽ ra, Leeds bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Thế nhưng, may mắn đến với họ nhờ việc Stuttgart vi phạm quy định về sử dụng số cầu thủ nước ngoài. Sau đó Stuttgart bị xử thua 0-3 ở lượt về. Chung cuộc hai đội hòa 3-3 và ở trận đá thêm sau đó, Leeds thắng 2-1.
Bongdaplus.vn