
Arsenal đang giữ một thành tích sân nhà vô cùng ấn tượng ở Champions League, với chỉ 1 thất bại trong 42 trận gần nhất, tính cả vòng loại. Đó là trận thua 1-3 trước Man United ở bán kết mùa giải 2008/09. Trong 41 trận còn lại, họ thắng tới 31 trận và chỉ bị cầm hòa 10 lần. Đây có thể là cơ sở để Arsenal hy vọng vào một điều thần kỳ, hoặc chí ít là một cuộc chia tay đấu trường này trong tư thế ngẩng cao đầu.
Công tước Phillip của Vương quốc Anh từng khẳng định rằng không khí ở sân Emirates là “món quà tuyệt vời thứ nhì trên thế giới”, sau… Nữ hoàng Elizabeth II, phu nhân của ông.
CĐV Arsenal luôn trung thành đặc biệt với CLB của mình: Sức chứa của Emirates (60.361 chỗ) chỉ bằng 4/5 sức chứa của Old Trafford, nhưng số tiền CLB này thu được từ bán vé và các dịch vụ trong sân lại chỉ kém M.U chút đỉnh (94 so với 100 triệu bảng, thống kê của mùa giải 2009/2010).
Thi đấu thăng hoa trên sân nhà dường như là một đặc tính của các CLB có tâm lý thi đấu không ổn định. Man City, đội bóng mới xác lập kỷ lục “thắng liên tiếp sân nhà từ đầu giải” nhiều nhất với 14 trận, là một ví dụ.
Chỉ có thể bùng nổ khi có sự cổ vũ của đám đông CĐV nhà, và dễ dàng bị dập tắt bởi không khí thù địch nơi đất khách - đó là một đặc điểm dễ thấy ở Arsenal.
Bongdaplus.vn