
Không lâu sau khi HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal vẫn có cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết bất chấp thua Milan 0-4 ở trận lượt đi, người đồng nghiệp Max Allegri đã cười khẩy và khẳng định: “Họ (tức Arsenal) còn chưa có nổi 5% cơ hội đi tiếp. Cứ cho là Arsenal sẽ chơi quật khởi và đánh bại Milan ở lượt trận tới nhưng cuối cùng chiếc vé đi tiếp vẫn là của chúng tôi”.
Allegri khẳng định ông rất tôn trọng và khâm phục người đồng nghiệp Wenger nhưng Arsenal sẽ không thể thành công nếu sống theo tư duy cũ rích của chiến lược gia người Pháp. “Arsenal sẽ còn đói danh hiệu nếu không chịu đổ tiền vào TTCN. Với tôi, chẳng có đội bóng nào giành chức VĐQG và Champions League mà không mất xu chuyển nhượng nào”, Allegri móc nhiếc.

Sự bất lực của Wenger trong trận thua 0-4 của Arsenal trước Milan ở lượt đi
Vị thuyền trưởng 44 tuổi của Milan không sai khi chỉ ra những nhược điểm của Arsenal. “Pháo thủ” lúc này đang nhiễm nặng căn bệnh lệ thuộc vào Van Persie và mỗi khi Super Robin “mất điện”, y rằng cả tập thể cũng trượt dốc theo. Xét về độ lỳ lợm và cái uy của một ông lớn, Milan rõ ràng hơn đứt Arsenal.

Arsenal thiếu mẫu cầu thủ cá tính như Van Bommel
“Muốn có danh hiệu thì Arsenal học cách giữ chân các ngôi sao, đồng thời mang thêm về sân Emirates 2-3 bản hợp đồng lớn khác. Milan sẽ không bán các Kevin Boateng hay Ibrahimovic dù biết chắc rằng sẽ thu về được một khoản không nhỏ. Tài chính của Milan chưa chắc đã khởi sắc nhưng đổi lại chúng tôi có danh hiệu. Việc CLB không ngừng chia tay các trụ cột sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cầu thủ còn lại. Liệu họ có tập trung thi đấu được hay không khi đội nhà liên tục đẩy đi những ngôi sao sáng nhất. Muốn nhìn thấy tương lai sáng lạn, các trụ cột phải ở lại với CLB thêm 3-4 thậm trí là 5 năm”, HLV Allegri quả quyết.

Arsenal cũng không có được một cầu thủ tinh quái và biết cách tạo đột biến như Ibra
XEM THÊM:
bongdaplus.vn