
Trong trận Nancy – Lyon thứ Bảy vừa rồi, có một người Serbia chăm chú theo dõi trận đấu từ khán đài sân Marcel Picot. Đó là Predrag Erak, trợ lý HLV của APOEL Nicosia. Đội bóng của Cyprus đang chuẩn bị rất kỹ cho trận lượt về diễn ra vào đêm mai. Và chắc chắn họ đã tìm thấy những điểm yếu của Lyon khi chứng kiến nhà cựu vô địch Ligue 1 thua thảm tại Nancy (0-2).
Đó là trận thứ năm liên tiếp Lyon không còn biết đến chiến thắng tại Ligue 1 (thua 3, hòa 2). Không có gì bào chữa cho phong độ thảm hại của các học trò HLV Remi Garde. Và cho dù Lyon có thừa thãi kinh nghiệm tại Champions League thì cũng không có nghĩa họ sẽ lột xác ở mặt trận này. Cần nhắc lại rằng Lyon đã bế tắc thế nào trước APOEL ở lượt đi trước khi Lacazette giải cứu bằng một khoảnh khắc lóe sáng. Cũng cần nhớ rằng Lyon đã thoát khỏi ít nhất 2 bàn thua nhờ tài năng của thủ thành Lloris. Một Lyon vượt trội APOEL như trên lý thuyết thực tế đã không diễn ra trong trận đấu ở Gerland.
Vì thế, người Pháp đừng vội lạc quan với lợi thế mong manh 1-0 ở lượt đi. APOEL hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ khi được trở về thánh địa GSP. Tại Champions League năm nay, không ít đội bóng cứng cựa từng “phơi xác” tại chảo lửa có sức chứa 23.000 chỗ này như Wisla Krakow, Zenit và FC Porto. Các học trò của HLV Ivan Jovanovic sẽ tiếp đón Lyon với tinh thần hưng phấn được đẩy lên cao độ, sau chiến thắng giòn giã trước Ermis Aradippou cuối tuần vừa rồi.
Lyon từng được cho là may mắn nhất trong số 16 đội dự vòng 1/8 khi chỉ phải gặp APOEL. Và quả thật họ đã hoàn thành nhiệm vụ ở trận lượt đi với chiến thắng tối thiểu. Nhưng 90 phút sắp tới tại Cyprus sẽ là thách thức cực đại cho đội bóng đang khủng hoảng của Remi Garde. May mắn sẽ không thể mãi theo chân đội bóng Pháp như cách họ chiến thắng ở lượt đi.
Nguồn: bongdaplus.vn