
Beckenbauer có mặt trên khán đài sân St.Jacob Park, nhưng ông bỏ về lúc trận đấu chưa kết thúc. “Hoàng đế” đã chán. Ông còn chán hơn khi biết Bayern thậm chí không giữ nổi trận hòa. Rummenigge ở lại đến cuối trận, nhưng khi trả lời phỏng vấn, từ đầu tiên của ông là một câu chửi thề…
Kết quả này là điều rất khó chấp nhận, bởi chưa bao giờ Basel được coi là đối thủ xứng tầm với Bayern. Thậm chí, chẳng ai nghĩ rằng Basel là cửa ải lớn đến thế trên đường “về nhà” của Bayern. Phải thừa nhận, Basel đã “hay đột xuất”. Nhưng cũng không thể phủ nhận Bayern có trận đấu “dở đột xuất”. Bằng chứng là hàng loạt lời chỉ trích từ những nhân vật chóp bu đổ xuống đầu Bayern, chỉ ra họ kém cỏi ở đâu.
Câu hỏi đầu tiên phải được đặt ra với HLV Heynckes. Tại sao cũng với những con người ấy, đấu pháp ấy, Bayern lại thể hiện hai bộ mặt ở 2 nửa mùa giải? Nó trái ngược đến mức Beckenbauer cũng phải chua chát phát biểu sau trận thua Basel: “Đây không phải là Bayern. Hệ quả thua là tất yếu. Đã đến lúc Bayern phải trải qua cú sốc”. Quá khó để lý giải vì chính Heynckes cũng không thể đưa ra câu trả lời. Đơn giản thôi, lối chơi của Bayern được xây dựng dựa trên các cá nhân xuất sắc, nhưng khi họ không còn cảm hứng thi đấu, đánh mất bản năng, HLV Heynckes có tài đến mấy cũng phải chịu.
Điều đó thể hiện rất rõ tại St.Jacob Park khi Heynckes dùng tất cả mọi vũ khí nhưng vẫn bất lực. Ông vận hành đội hình rất tốt khi để hai cánh (Robben, Ribery) liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí, chấp nhận hy sinh Gomez để mở đường cho tuyến hai. Hàng tiền vệ áp đặt hoàn toàn thế trận. Nhưng không may cho Heynckes là Kroos quá mờ nhạt trong vai trò kiến tạo, khả năng đánh chặn của Tymoshchuk và Alaba đột nhiên yếu xìu (dẫn đến việc Bayern liên tiếp dính đòn phản công và 2 lần bóng dội cột dọc khung thành Neuer). Heynckes cũng “đen” khi kế hoạch hy sinh Gomez được thực hiện rất tốt, Ribery có nhiều cơ hội trong 15 phút đầu nhưng đều đá hỏng quá vô duyên. Và Bayern phải trả giá vì sai lầm mang tính hệ thống của cả tập thể. Thất bại đương nhiên đi cùng với sai lầm. Và những người khiến Bayern thua cuộc được Hitzfeld gói gọn ở 3 vị trí: Ribery phung phí cơ hội, Badstuber lộ nhiều khoảng trống và Rafinha chơi bóng như hậu vệ nghiệp dư. Badstuber và Rafinha chính là 2 người mắc lỗi ở bàn thua quyết định và đá tệ trong cả trận.
Nhưng không thể trách Heynckes, bởi ông không có sự thay thế nào khả dĩ. Chính vì thế mà trong rất nhiều chỉ trích của Rummenigge, Beckenbauer, Hoeness và cả cựu HLV Hitzfeld, không ai đề cập tới Heynckes mà chỉ nhắm vào các cá nhân cầu thủ.
Từ Munich đến Basel chỉ có hơn 300km, Bayern đi xe bus cũng chỉ mất khoảng 6 tiếng. Nhưng khi Bayern từ St.Jacob Park về Allianz-Arena, đường sao mà dài thế…
Bongdaplus.vn