
Ở 2 trận đấu liên tiếp vắng Remy, hàng công Marseille thi đấu theo đúng kiểu “húc đầu vào đá”. Họ hùng hục tấn công, dâng cao, vây hãm khung thành đối phương nhưng không làm sao đưa được bóng vào lưới. Nhạt nhoà, bế tắc và mất phương hướng.
Hiệp 1 trận tiếp Inter, Marseille chơi không tốt, nhưng là so với chính họ ở hiệp 2. Còn so với Inter thì thầy trò HLV Deschamps vẫn áp đảo và tạo được những cơ hội ăn bàn đáng kể. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu vô duyên của Brandao (thua trong hầu hết những pha tranh chấp bóng tay đôi với các lão tướng của Inter) và những pha bóng thiếu quyết đoán của B.Cheyrou, Valbuena, A.Ayew; đội chủ sân Velodrome đã chuẩn bị sẵn cho kịch bản xấu nhất: bị một Inter yếu hơn toàn diện cầm hòa.
Với những gì vừa diễn ra trong hơn 90 phút trước Inter, có lẽ trong những ngày tới, HLV Deschamps nên sử dụng sơ đồ 4-3-3 mà không có tiền đạo đích thực nào như khi rút Brandao ra sân trong hiệp 2 để cho phép A.Ayew chơi nhô cao hơn. Bởi, kể cả khi có J.Ayew (72’) vào thay Brandao thì tiền đạo 19 tuổi người Ghana này cũng chẳng giúp Marseille tấn công sáng sủa hơn. Chỉ đến khi Deschamps điều chỉnh chiến thuật từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3 và để A.Ayew thi đấu như một trung phong ẩn ở 10 phút cuối, Marseille mới tấn công sắc sảo, có những cơ hội ăn bàn mười mươi.
Nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi như trong 80 phút đầu của trận đấu vừa qua trong 3 tuần nữa tại sân Giuseppe Meazza, thì chắc chắn, lợi thế nhỏ từ thắng lợi 1-0 của Marseille sẽ biến mất. Bởi người thay thế (có thể) Ranieri trong trận lượt về sẽ chẳng dại để những Milito, Pazzini hay Poli ngồi ngoài và Remy chắc gì đã trở lại thi đấu sớm như dự kiến (3 tuần nữa). Đấy chính là nỗi lo lớn nhất của HLV Deschamps sau lượt đi.
Bongdaplus.vn