
Trong trận đấu với Liverpool cuối tuần vừa rồi (Arsenal thắng 2-1), Arteta đã phải rời sân trên cáng, thậm chí còn phải thở bằng bình oxy, sau khi chịu một chấn động mạnh ở đầu sau pha va chạm với cầu thủ Jordan Henderson của đối thủ. Dù chấn thương này không ảnh hưởng tới sự nghiệp của Arteta như nhiều người lo ngại, song để cho an toàn, anh sẽ được Arsenal cho nghỉ thêm một thời gian.
"Chúng tôi đã mất Benayoun, Diaby và giờ còn thêm Arteta", HLV Wenger ngao ngán phát biểu. "Arteta sẽ phải nghỉ một tuần. Khả năng ra sân của Rosicky cũng đang còn bỏ ngỏ. Nhưng chúng tôi sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất có thể với mục tiêu vượt qua vòng đấu này".
Dù tỏ ra rất tự tin rằng đội bóng của ông còn nguyên cơ hội vượt qua cách biệt lên tới 4 bàn sau trận lượt đi, HLV Wenger vẫn thận trọng nói rằng đội bóng của ông cần phải tìm thấy sự cân bằng trong lối chơi. Không thể vì muốn ghi nhiều bàn mà cứ lao lên như những con thiêu thân, để rồi "chết" vì những cú hồi mã thương từ một đối thủ vốn đã dày dạn kinh nghiệm.

Wenger vẫn rất tin tưởng vào khả năng lật ngược thế cờ của Arsenal
"Chúng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng", Wenger nói. "Trong hai trận sân nhà vừa qua, chúng tôi đã ghi được tới 12 bàn. Nếu Milan có thể ghi 4 bàn, thì cũng tôi cũng có thể làm được như thế... Tuy nhiên, chúng tôi cần phải tìm được sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ".
Về cuộc đua vào top 4 ở Premier League, Wenger cũng bày tỏ niềm tin rằng đội bóng của ông sẽ bắt kịp được Tottenham, bất chấp thực tế là đối thủ cùng thành phố hiện vẫn còn hơn họ 4 điểm trong khi giải còn 11 trận. Ông nói: "Tôi đã nói rằng bắt kịp Tottenham là điều không thế. Quan trọng là chúng tôi phải duy trì được sự ổn định".
"Tôi có thể thấy trên mặt các bạn rất nhiều biểu hiện của sự hoài nghi", ông nói tiếp. "Chúng tôi cần phải đảm bảo rằng mình không "chia sẻ" sự hoài nghi ấy. Chúng tôi sẽ phải đánh cược, dù biết rằng nhiệm vụ là rất khó khăn".
XEM THÊM:
bongdaplus.vn