
Góc nhìn: Tây Ban Nha & hàng công kém cỏi
Nếu không xem trực tiếp trận đấu giữa TBN và Uruguay mà chỉ nhìn vào tỷ số sát nút 2-1 thì chắc chắn, nhiều CĐV lầm tưởng đây là một trận đấu căng thẳng. Nhưng thực tế thì lại khác xa. 90 phút tại Pernambuco, gần như chỉ một mình La Roja chơi bóng. Với thời gian kiểm soát bóng lên tới 75%, đội quân của Del Bosque đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.
Fabregas, Iniesta đã có những tình huống cực kỳ ngon ăn trong hiệp 1 nhưng đều không thể tận dụng.
Trong đó, Fabregas đã 1 lần sút trúng khung thành Uruguay. Iniesta ở tư thế không người kèm, đứng ngay sát vòng cấm và góc sút là cực rộng nhưng vẫn dứt điểm lệch cột. Cũng trong 45 phút đầu, những pha khoan biên rồi căng ngang của Alba, Arbeloa cũng khá nguy hiểm, nhưng không một đồng đội nào ở phía trong đón kịp.
Tính tổng cộng, La Roja tung ra 17 cú sút, hưởng 5 quả phạt góc, nhưng chỉ có 6 lần bắn phá trúng đích. Với hàng loạt cơ hội tạo ra như thế, việc chỉ ghi được 2 bàn cho thấy hàng công của họ thực sự kém cỏi. Nếu tận dụng tốt, La Roja có thể bắt thủ thành Muslera phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 4, 5 lần. Không tạo ra nhiều cơ hội như TBN, cả trận Uruguay cũng chẳng có nổi một tình huống tấn công nguy hiểm đúng nghĩa. Đại diện Nam Mỹ chỉ tung ra vỏn vẹn 4 cú sút, 2 lần trúng đích nhưng đã có 1 bàn thắng. Sự hiệu quả giữa hàng công hai đội rõ ràng là một trời một vực. Tính rộng hơn nữa, Brazil ở trận gặp Nhật Bản chỉ cầm bóng… 63%, tung ra 4 cú sút trúng đích nhưng 3 trong số đó đã được chuyển thành bàn thắng.
Tóm lại, không một hàng công nào kém hiệu quả như La Roja từ đầu Confed Cup 2013. Trong thế giới bóng đá hiện đại, không phải trận nào TBN cũng có nhiều cơ hội bắn phá khung thành đối phương như thế. Và nếu không biết cách tận dụng triệt để, trong một ngày không đẹp trời và gặp đối thủ cứng cựa hơn Uruguay (Italia chẳng hạn) thì rất có thể TBN sẽ phải trả giá cho sự phung phí của mình.
Có thể nói, việc thiếu một tiền đạo săn bàn thượng thặng đã đẩy TBN vào tình cảnh này. Trong danh sách 23 cầu thủ được Del Bosque mang đến Brazil dự Confed Cup 2013 thì chỉ có hai cầu thủ đá cắm đúng nghĩa là Torres và Soldado. Tuy nhiên, cả hai chân sút này đều không đáp ứng được kỳ vọng.
Trận gặp Uruguay, Soldado được Del Bosque cho đá chính và dù đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhưng khó thể nói tiền đạo của Valencia chơi tốt. Dấu ấn lớn nhất mà Soldado tạo ra có chăng cái duyên của anh với La Roja. Trong 10 lần Soldado ra sân, TBN thắng cả 10 trận.