
Sự khác biệt chỉ là nếu La Roja sau đó xếp thứ 3 ở Confed Cup 2009, thì La Celeste để thua CH Czech 0-1 trong trận tranh hạng Ba ở giải đấu diễn ra năm 1997. Nhưng tất nhiên, không chỉ vì thế mà người TBN được đánh giá cao hơn, và HLV Oscar Tabarez tự đặt Uruguay vào thế “cửa dưới” trong phát biểu trước trận.
Vì ngoài sự chênh lệch trong tương quan hiện tại, đội bóng Nam Mỹ còn đứng trước một lời nguyền của quá khứ. 9 lần chạm trán TBN trước đó, họ không thắng nổi trận nào, để thua 4, hòa 5, chỉ ghi được 7 bàn và thủng lưới gấp đôi (14). Và ở lần gặp gỡ gần nhất là trận giao hữu hồi tháng 2/2013 ở Doha (Qatar), Uruguay cũng ngậm ngùi nhận thất bại 1-3, trong trận đấu mà Pedro lập cú đúp cho La Roja.
Điều đó cũng có nghĩa là nếu giành 3 điểm trong cuộc chạm trán thứ 10 này, thầy trò HLV Tabarez sẽ làm nên lịch sử. Chỉ có điều, đó là nhiệm vụ không mấy dễ dàng, nếu biết rằng người TBN đã bất bại 22 trận chính thức liên tiếp kể từ thất bại 0-2 trước Mỹ ở bán kết... Confed Cup 2009. Nhưng tất nhiên, không cái dớp nào tồn tại vĩnh viễn. Ngoài ra, cũng đừng quên là ở những lần gặp nhau hiếm hoi tại các giải đấu chính thức, Uruguay đều không thua. Họ đã hòa TBN 2-2 tại World Cup 1950 và 4 thập kỷ sau, lại cầm chân đội bóng Bò tót 0-0 tại Italia 1990.
