
SVĐ huyền thoại Maracana giờ đã mới hẳn, sau nhiều năm nâng cấp với kinh phí lên đến nửa tỷ USD. Tinh thần của trận đấu cũng mới, khi đấy là một cột mốc quan trọng để đội tuyển Brazil hướng đến World Cup 2014. Nhưng cái hoàn cảnh phải chống chọi áp lực nặng nề khi chơi bóng trên sân nhà của Selecao thì vẫn thế.
Những gì vừa nêu diễn ra trong trận Brazil hòa Anh 2-2 mới đây. Cầu thủ bị la ó ở phút 12 chính là Neymar - niềm hy vọng lớn nhất của Brazil trước thềm World Cup. Anh có bóng và tung cú dứt điểm vọt xà. Ngay lập tức, khán giả Maracana mất hết kiên nhẫn.
“Đồ con lừa” chính là tiền vệ dẫn dắt hàng công Oscar, một ngôi sao quan trọng khác của Selecao hiện thời. Tiền đạo 60 triệu USD Hulk cũng bị la ó trong suốt thời gian có mặt trên sân.
Hãy tưởng tượng: Brazil bây giờ còn gì hy vọng nếu không có Neymar, Oscar, Hulk? Vấn đề chính là chỗ ấy. Khi khán giả Brazil chế nhạo, nhục mạ cầu thủ của đội nhà. Họ không cần phân biệt ngôi sao với cầu thủ tầm thường, cũng chẳng cần biết anh ta có tầm quan trọng thế nào.
Cái “tội” của Hulk chỉ là có anh thì không có chỗ cho Lucas - cầu thủ Paris SG mà giới hâm mộ Maracana muốn thấy. Nhưng thật ra, khán giả Brazil muốn cầu thủ nào đá chính? Có câu quen thuộc: 196 triệu người Brazil là 196 triệu HLV bóng đá, với 196 triệu quan điểm hoàn toàn khác nhau.
Trong lần gần đây nhất Brazil đăng cai Copa America (1989), khán giả Salvador tẩy chay toàn bộ các trận vòng bảng của đội chủ nhà, vì không có cầu thủ Brazil nào xuất thân từ thành phố ấy.
Huyền thoại Cafu với kinh nghiệm 4 lần tham dự World Cup nói rằng một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh là bị khán giả Maracana chửi bới. Rivaldo, khi còn ở đỉnh cao phong độ, từng thề sẽ không khoác áo Brazil tại sân nhà nữa, sau một “kỷ niệm để đời” ở Belo Horizonte.
Hồi Brazil tham dự vòng loại World Cup 2002, họ đã đăng ký sân nhà tại Sao Paulo hoặc Rio de Janeiro, nhưng đến lúc rơi vào tình thế khó khăn (phải thay HLV) thì Brazil phải xin chuyển sân nhà sang các thành phố nhỏ hơn để tránh tình huống bẽ bàng là chơi bóng giữa các khán đài thênh thang, trống vắng.
Chơi trên sân nhỏ, áp lực ít hơn, Brazil toàn thắng 3 trận sân nhà cuối cùng, thoát khỏi nguy cơ vắng mặt lần đầu tiên ở một kỳ World Cup. Không những vậy, Selecao còn thẳng tiến đến ngôi vô địch ở kỳ World Cup ấy!
Khán giả Brazil không biết tha thứ thất bại, không đến sân để ủng hộ gà nhà trong những thời điểm khó khăn. Họ cũng không có thói quen tán đồng với quan điểm của BHL. Trong nhiều trường hợp, phải chơi trên sân nhà là một gánh nặng đối với ĐT Brazil!