
Bạn có biết những cái tên như Randy, Bolado, Ellong hay Balboa là ai không? Có lẽ đến ngay cả HLV Gilson Paulo, trước khi nhận nhiệm vụ tại Guinea Xích Đạo, cũng chưa từng nghe về những ngôi sao “hạng lông” này. Họ đều đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng chỉ trong màu áo của những CLB cực kỳ ít tên tuổi.
Nhưng CAN 2012 đang được kỳ vọng là đòn bẩy để những tên tuổi nhỏ bé trên gây ấn tượng trong mắt những tuyển trạch viên săn hàng tiềm năng. Javier Balboa là tiền đạo, từng thi đấu trong màu áo Real Madrid và Benfica. Nhưng đã từ rất lâu, không còn ai nhớ tới Balboa nữa.
Và còn những Randy, Bolado, Ellong. Có thể Guinea Xích Đạo không đủ sức làm nên một chiến tích diệu kỳ tại CAN 2012, nhưng chỉ cần 90 phút tỏa sáng trước Bờ Biển Ngà thôi, những cầu thủ ít ai biết tới kia hoàn toàn có cơ hội đổi đời. Nên nhớ, những giải đấu trong khuôn khổ lục địa đen luôn được coi là mỏ vàng đối với không ít tuyển trạch viên.
Chẳng phải trong quá khứ, những Kolo Toure, Michael Essien, Samuel Eto’o, Rigobert Song… bắt đầu được thế giới biết đến thông qua CAN hay sao? Sau CAN 2002, Kolo Toure mới chuyển sang thi đấu cho Arsenal và nổi tiếng từ ngày đó. Jay-Jay Okocha giúp Nigeria vô địch CAN 1994, rồi từ đòn bẩy đó tỏa sáng tại World Cup. Những tiền lệ đẹp đẽ trong quá khứ ấy chính là điểm tựa để các sao trẻ Guinea Xích Đạo có quyền mơ đến một thời cơ đổi đời.
Bongdaplus.vn