
GIẤC MƠ CÓ THẬT…
Bầu không khí lễ hội đang ngập tràn 2 quốc gia Gabon và Guinea Xích Đạo. Với Gabon, đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1996, đội tuyển với vỏn vẹn 40 năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lọt tới tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa đen.
Sở hữu dàn cầu thủ chủ yếu được mài dũa từ những đại diện tầm trung ở Lique 1, Gabon không được đánh giá cao tại bảng đấu gồm những tên tuổi như Morocco hay Tunisia. Nhưng bằng sự gắn kết, quyết tâm và quan trọng là khả năng truyền lửa đáng nể từ dàn CĐV nhà (theo FIFA thống kê, mỗi trận đấu của Gabon đón trung bình 30.000 khán giả, cao thứ 2 tại CAN 2012), Gabon hiên ngang bước ra vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và mới 2 lần để lọt lưới.
Bước vào tứ kết, cho dù đối thủ sẽ là đội tuyển Mali của những siêu sao như Keita (Barca), Kone (Lyon), Traore (Bordeaux)… nhưng chẳng NHM nào cảm thấy Gabon đang run sợ. Phát biểu trước báo giới, HLV người Đức Gernot Rohr vẫn dành cho Mali những lời khen tặng, nhưng: “Tôi tôn trọng họ không có nghĩa là chúng tôi sợ hãi”.
Tương tự như Gabon, Guinea Xích Đạo cũng đang cực kỳ hưng phấn. Không một ai dám tin đội tuyển chưa một lần tham dự các giải đấu chính thức, lại có thể lọt vào tới tứ kết CAN 2012. Phải, Bờ Biển Ngà có lẽ là thách thức quá lớn để NHM Guinea Xích Đạo có quyền mơ xa. Nhưng có hề gì khi ngay thành tích lọt vào tứ kết đã đủ nóng để biến những ngày bình thường thành lễ hội.
… VÀ NHỮNG NỖI THẤT VỌNG
Thắng-thua là chuyện thường trong bóng đá. Nhưng với một ĐT như Senegal, thất bại toàn tập tại CAN 2012 là sự kiện không thể lý giải nổi. Có nằm mơ cũng không dám hình dung ra viễn cảnh, những Sow, Demba Ba, Papiss Cisse… lại rời giải mà không thắng nổi trận nào.
Tại Senegal vài ngày gần đây, dư âm về thất bại tủi hổ này vẫn nóng như ngày đầu. Cầu thủ 2 lần giành QBV châu Phi, El Hadji Diouf châm ngòi quả bom đầu tiên với chỉ trích không kiêng nể: “ĐT Senegal bây giờ không có linh hồn. Tôi thấy HLV Amara Traore nên chịu trách nhiệm cao nhất. Ông ta chẳng biết gì về nghiệp vụ huấn luyện cả”.
Đáp lại đòn tấn công của Diouf, HLV Traore vẫn ngoan cố khẳng định sẽ không từ chức, và đổ mọi trách nhiệm lên đầu các siêu sao. Ông cho rằng, việc Papiss Cisse và Sow ngay lập tức có bến đỗ mới sau khi rời CAN chính là minh chứng đầu tiên cho sự hời hợt của họ.
Một chút thất vọng cũng đang đồng thời được san sẻ cho Morocco. Hơi buồn khi NHM châu Phi không được tiếp tục chứng kiến những Chamakh (Arsenal), Taarabt (QPR) hay Kharja (Fiorentina) tiến sâu vào giải.
CÁC CẶP TỨ KẾT
23h00 ngày 4/2
Zambia - Sudan
02h00 ngày 5/2
Bờ Biển Ngà - Guinea Xích Đạo
23h00 ngày 5/2
Gabon - Mali
02h00 ngày 6/2
Ghana - Tunisia
BÁN KẾT
23h00 ngày 8/2
Thắng Zambia/Sudan - Thắng Gabon/Mali
02h00 ngày 9/2
Thắng Bờ Biển Ngà/ Guinea Xích Đạo - Thắng Ghana/Tunisia

Bongdaplus.vn