
Chiến thắng 3-1 của đội chủ nhà Al-Masry trước Al-Ahly ngày 1/2 đã trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập khi CĐV hai đội đã tràn xuống sân tấn công nhau trong khi lực lượng an ninh gần như bất lực trong việc ngăn chặn.
"Cảnh sát chỉ đứng nhìn và xe cứu thương đến quá trễ. Mọi thứ thật tồi tệ và vượt xa sức tưởng tượng, Tôi đã ôm nhiều xác cổ động viên trong tay", Giám đốc điều hành đội Al-Ahly Mamdouh Eid nghẹn ngào cho biết.

Theo thông báo mới nhất, các cảnh sát đã tìm thêm được 5 thi thể nạn nhân, nâng tổng số người chết lên con số 79. Bộ Nội Vụ Ai Cập cũng cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ 47 người sau khi xảy ra sự cố trên.
Chính phủ Ai Cập cũng tuyên bố sẽ để quốc tang trong vòng 3 ngày.
bongdaplus.vn