Các nhà lãnh đạo bóng đá Ai Cập cho biết sẽ điều tra kỹ vụ việc, trước khi báo cáo với LĐBĐ châu Phi và FIFA. LĐBĐ thế giới cũng sẽ theo dõi sát thảm họa bóng đá lớn nhất kể từ năm 1996 đến nay.
Chủ tịch Sepp Blatter phát biểu trên website chính thức của FIFA: “Những suy nghĩ của tôi hoàn toàn hướng về gia đình các nạn nhân. Tôi rất buồn vì có ít nhất hơn 70 người đã thiệt mạng vì một điều lẽ ra không nên xảy ra trong bóng đá. Hãy làm một điều gì đó có ích để chia sẻ những mất mát quá lớn vừa xảy ra, cũng như để thảm họa không bao giờ xảy ra nữa”.
BẠN CÓ BIẾT?
Thảm kịch ở Ghana
Thảm họa vừa xảy ra tại Ai Cập lại một lần nữa phủ bóng đen lên nền bóng đá châu Phi. Đáng nói, đây là vụ bạo loạn có số nạn nhân thiệt mạng cao thứ nhì tại châu Phi kể từ sau thảm họa ở Ghana năm 2001. Vào ngày 9/5/2001, bi kịch này đã xảy ra trong trận đấu giữa CLB Accra Hearts of Oak và Asante Kotoko ở sân Accra.
Tức tối vì bị thua ngược trước đội chủ nhà Accra Hearts of Oak vào những phút cuối cùng của trận đấu, đám đông CĐV đội khách đã phá ghế ngồi rồi ném tất cả xuống đường pitch. Nhằm trấn áp đám đông quá khích, cảnh sát đã phải xịt hơi cay.
Tuy nhiên, biện pháp này chỉ khiến tình hình hỗn loạn thêm. Màn chen lấn, giẫm đạp lên nhau tại SVĐ Accra đã cướp đi sinh mạng của 127 người. Bên cạnh đó, hàng trăm người khác cũng bị thương.
Bongdaplus.vn