
1. Papiss Demba Cisse (Freiburg sang Newcastle): 12 triệu euro
Papiss Demba Cisse cùng với đồng hương Demba Ba hứa hẹn sẽ tạo nên một trong những song sát lợi hại nhất ở Premier League giai đoạn lượt về. Tốc độ, sự càn lướt, khả năng chọn vị trí tốt là những ưu điểm lớn nhất của chân sút 26 tuổi này. Papiss Cisse đã khẳng định được tên tuổi ở môi trường khắc nghiệt Bundesliga với thành tích ghi bàn ấn tượng (37 bàn/65 trận).

Papiss Demba Cisse
Rất nhiều đại gia châu Âu đánh tiếng muốn có Moussa Sow nhưng không ai đưa ra lời đề nghị chính thức bằng văn bản nào. Sow là một trong những cây săn bàn lợi hại nhất ở Ligue 1 mùa giải năm ngoái với 25 pha lập công và góp công lớn vào chức vô địch của Lille. Mossa Sow khẳng định anh hoàn toàn bị động và chưa từng bày tỏ nguyện vọng chia tay với đội bóng Pháp. Tài chính là lý do duy nhất khiến Lille sẵn sàng chia tay cây săn bàn chủ lực của mình.

Moussa Sow
Thiago Motta sau quãng thời gian nghỉ đi đấu vì chấn thương đã có sự trở lại khá ấn tượng khi góp công lớn trong chuỗi 7 trận thắng liên tiếp của Inter ở Serie A. Tuy nhiên, tiền vệ người Italia gốc Brazil vẫn không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Claudio Ranieri và anh đã đề đạt nguyện vọng ra đi. Motta là một trong những cầu thủ có công lớn nhất vào chiến tích giành “cú ăn 3” mùa 2009/10 của Inter dưới triều đại Jose Mourinho.

Thiago Motta
4. Roman Pavlyuchenko (Tottenham sang Lokomotiv Moscow): 9 triệu euro
Tiền đạo người Nga là một trung phong đẳng cấp nhưng lối chơi của anh có vẻ không phù hợp với Premier League. Việc Pavlyuchenko lựa chọn trở lại quê hương chơi bóng xem ra là một lựa chọn sáng suốt. Bởi anh cần duy trì phong độ để chiếm một suất trên hàng công của “Những chú gấu Misa” ở VCK EURO 2012.

Roman Pavlyuchenko
5. Ricardo Rodriguez (FC Zurich sang Wolfsburg): 8,5 triệu euro
Rodriguez là một trong những hậu vệ cánh trái tiềm năng nhất châu Âu. Anh là thành viên của ĐT U17 Thụy Sỹ đã vô địch U17 World Cup diễn ra tại Nigeria. Rodriguez từng được những đội bóng lớn như Barca, Real liên hệ. Tuy nhiên, Wolfsburg xem ra là môi trường thích hợp để hậu vệ 19 tuổi này phát triển hơn trước khi muốn kiếm tìm danh vọng ở các CLB lớn khác.

Ricardo Rodriguez
6. Gary Cahill (Bolton sang Chelsea): 8,4 triệu euro
Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực Gary Cahill rốt cuộc cũng có cái kết có hậu. Cahill đã được chuyển đến bến đỗ giàu tiềm năng hơn là Chelsea, nơi anh sẽ được thỏa nguyện thi đấu với người đồng đội trên tuyển là John Terry. Cặp Cahill-Terry được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ của The Blues thi đấu gắn kết và tập trung hơn ở giai đoạn lượt về nhằm giành 1 suất dự Champions League mùa tới.

Gary Cahill
7. Nolan Roux (Brest sang Lille): 8 triệu euro
Ngay sau khi chia tay chân sút số một Moussa Sow, Lille mau chóng tìm được người thay thế là Nolan Roux. Chân sút 23 tuổi này vẫn là một ẩn số nhưng chắc hẳn ĐKVĐ Ligue 1 không ngớ ngẩn bỏ 8 triệu euro mang về một chân sút không có thực lực. Rất nhiều cầu thủ cập bến Lille trong tình trạng vô danh nhưng sau một thời gian đều vụt sáng như Eden Hazard, Moussa Sow…, và Nolan Roux cũng không phải một trường hợp ngoại lệ.

Nolan Roux
Sau thời gian dài đàm phán, cầu thủ mệnh danh là “tiểu Robben” cuối cùng cũng cập bến Stamford Bridge. Dù mới 20 tuổi nhưng De Bruyne đã là một trong những trụ cột của Genk. Chức vô địch quốc gia lần thứ ba trong lịch sử của Genk ở mùa giải năm ngoái in đậm dấu của De Bruyne với 5 bàn thắng và 16 đường kiến tạo thành bàn. De Bruyne, Romeu và Lukaku là nền móng trong quá trình trẻ hóa lực lượng của The Blues.

Kevin de Bruyne
Đúng là Fiorentina cần tiền để bổ sung lực lượng nhưng chính những mâu thuẫn tế nhị với BHL cũng là nguyên nhân khiến Gilardino phải rời khỏi sân Artemio Franchi. Kinh nghiệm của Gilardino sẽ giúp Genoa vững tâm trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Cựu tiền đạo Milan có lý do để dốc hết sức phục vụ đội bóng mới vì anh muốn cạnh tranh một suất trên hàng công Azzurri tại VCK EURO 2012.

Alberto Gilardino
Với phong độ ấn tượng kể từ lúc gia nhập Leverkusen theo dạng cho mượn từ Stuttgart, thủ thành 19 tuổi Bern Leno đã cướp luôn suất bắt chính của Rene Adler và đẩy anh này lên băng ghế dự bị. Trước sự dòm ngó của các đại gia châu Âu, Leverkusen rất nhanh tay bỏ ra 7,5 triệu euro để mua đứt Leno. Với đà thăng tiến thế này, Leno sớm muộn cũng sẽ được triệu tập vào ĐTQG Đức.

Bernd Leno
bongdaplus.vn