
BI KỊCH MOROCCO
Các cầu thủ Morocco đổ ụp xuống sân sau bàn thua định mệnh ở phút bù giờ thứ 8 trận gặp Gabon. Cú sút phạt hoàn hảo của Mbanangoye đã mang về chiến thắng quý giá 3-2 cho Gabon, qua đó giúp đội đồng chủ nhà giành vé đi tiếp. Còn Morocco chính thức lên đường về nước sau 2 trận toàn thua. Một kết cục có phần tàn nhẫn với thầy trò HLV Eric Gerets khi Morocco đã chơi một trận đầy cố gắng. Mặc dù bị dẫn trước 1-2 nhưng Morocco đã vùng lên san bằng tỷ số đúng vào phút 90. “Chúng tôi xứng đáng có ít nhất một trận hòa.
Trọng tài đã quá ưu ái đội chủ nhà khi cho bù giờ đến 8 phút”, đội trưởng Kharja bức xúc phát biểu sau thất bại đau đớn dưới tay Gabon.
Điều chắc chắn, bi kịch của Morocco không chỉ xuất phát từ bàn thua muộn mằn trước Gabon. Nói đúng hơn, nó là hệ quả của phong độ nghèo nàn mà nhà vô địch CAN 1976 trình diễn suốt từ đầu giải. Morocco chơi hay bao nhiêu ở vòng loại thì đến VCK họ gây thất vọng bấy nhiêu. Vẫn dàn sao tấn công gồm những Chamakh, Taarabt, El Arabi, Hadji nhưng không còn tạo ra sức tấn công hiệu quả. Cả ba bàn thắng mà Morocco có được cho đến lúc này đều xuất phát từ một cái tên: Houssine Kharja. Người đội trưởng mẫn cán của Morocco là cầu thủ duy nhất giữ được phong độ tốt ở CAN năm nay. Nhưng một mình tiền vệ hiện khoác áo Fiorentina không thể vực dậy cả tập thể xập xệ.
Thực ra, những lo âu về phong độ của Morocco đã xuất hiện từ giải giao hữu LG Cup vào tháng 11 năm ngoái, khi đội quân của HLV Eric Gerets bị Cameroon cầm hòa và thất bại bạc nhược trước Uganda. Đà đi xuống đó giờ được tiếp nối tại vòng bảng CAN 2012. Sau Senegal, thêm một ứng viên vô địch nữa sớm rời cuộc chơi, nhưng đó là kết cục tất yếu cho Morocco.
MALI, ANGOLA TRONG VÒNG NGUY HIỂM
Ai Cập, Nigeria, Algeria, Cameroon, Togo, Nam Phi, rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Phi đã không thể vượt qua vòng loại CAN 2012. Vào đến vòng bảng thì Senegal và Morocco cũng nhanh chóng xách va li về nước. Chưa kỳ CAN nào mà các đại gia lũ lượt thất bại nhiều đến thế. Và xu hướng đó đang tiếp tục ám ảnh các tên tuổi còn sót lại tại CAN 2012.
Angola, đội bóng lọt vào tứ kết hai kỳ CAN gần đây cũng chơi không mấy thành công tại vòng bảng năm nay. Sau trận thắng Burkina Faso ở lượt đấu đầu tiên, các học trò của HLV Lito Vidigal đã tự làm khó mình với trận hòa 2-2 trước đối thủ dưới cơ Sudan. Với 4 điểm, Angola hiện xếp thứ 2 bảng B nhưng khả năng bị loại vẫn không nhỏ. Nếu thất bại trước đội đầu bảng Bờ Biển Ngà ở lượt đấu cuối, Angola sẽ bị loại trong trường hợp Sudan vượt qua Burkina Faso.
Ở bảng D, Mali cũng mới có 3 điểm sau 2 lượt trận. Seydou Keita và các đồng đội sẽ phải quyết chiến trận cuối gặp Botswana để tự quyết định số phận của mình.

Bongdaplus.vn