
Người Hà Lan dùng từ “Klassieker” (kinh điển) để mô tả cuộc chạm trán giữa hai ông lớn Feyenoord và Ajax. Trong lịch sử giải VĐQG Hà Lan, chỉ riêng hai đại gia này đã thâu tóm tới 44 chức vô địch (Ajax 30, Feyenoord 14). Trong những năm 1960 và 1970, nếu Ajax không vô địch thì Feyenoord lên ngôi. Cho dù sau này có thêm PSV Eindhoven tạo thành thế chân vạc thì những cuộc đối đầu giữa Feyenoord và Ajax vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Tuy nhiên, trận “Klassieker” của bóng đá Hà Lan ngày càng mất đi tính hấp dẫn bởi sự xuống dốc của cả Feyenoord lẫn Ajax. Kể từ chức vô địch gần nhất vào mùa giải 1998/99, Feyenoord đã đánh mất vai trò quyền lực hàng đầu tại giải VĐQG Hà Lan. Đội bóng thành phố Cảng Rotterdam chỉ quanh quẩn ở giữa BXH từ nhiều mùa gần đây. Năm nay cũng vậy, đoàn quân của HLV Ronalk Koeman hiện chỉ đứng thứ 6 sau 18 vòng đầu tiên.
Ajax cũng rơi vào khủng hoảng trầm trọng trong khoảng 7-8 năm trở lại đây. Tuy nhiên họ đã bất ngờ trở lại với chức vô địch tại mùa giải trước. Nhưng đó không phải là cột mốc cho sự khởi đầu mới của Ajax. Việc chảy máu lực lượng và những mâu thuẫn thượng tầng trong ban lãnh đạo lại kéo Ajax trở về vũng lầy khủng hoảng. Sau 18 vòng mùa này, nhà ĐKVĐ Hà Lan đã rơi xuống thứ 4 với 7 điểm ít hơn đội đầu bảng PSV. Hy vọng bảo vệ chức vô địch ngày một rời xa thầy trò HLV Frank de Boer.
Trận “Klassieker” đêm nay vì thế không còn đại diện cho bóng đá đỉnh cao Hà Lan. Nhất là khi Feyenoord vừa để thua đội cuối bảng Venlo ở vòng đấu trước. Ajax cũng chẳng khá hơn với 2 trận liền không thắng (1 hòa, 1 thua) kể từ sau kỳ nghỉ Đông. Những gương mặt sáng giá nhất của hai đội cũng không thể góp mặt.
Chân sút số một của Feyenoord là Guidetti vẫn chưa lành chấn thương. Bên phía Ajax, hàng loạt trụ cột tên tuổi như Alderweireld, Ooijer, Van der Wiel, Sigthorsson cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.
Tất nhiên, yếu tố quyết liệt của trận cầu được bao trùm bởi không khí thù địch này chưa bao giờ vơi. Cả chủ lẫn khách đều rất khát khao chiến thắng để phục vụ mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu. Có một chi tiết đáng lưu ý, Ajax không hề thất bại trong cả 7 lần hành quân gần đây đến sào huyệt của Feyenoord. Feyenoord: Mulder, Leerdam, Vlaar, Indi, Huijgevoort, Bakkal, Clasie, Mokotjo, Schaken, Achahbar, Cabral.
Ajax: Vermeer, Anita, Vertonghen, Boilesen, Blind, Eriksen, Enoh, Janssen, Ebecilio, De Jong, Suleijmani.
Bạn chọn tỉ số nào?
DỰ ĐOÁN: 1-1
Bongdaplus.vn