
Trên sân Cao Lãnh, chủ nhà CS.Đồng Tháp tái ngộ người quen cũ Trần Công Minh, trong khi B.Bình Dương đối đầu đối thủ K.Kiên Giang với sự dẫn dắt của HLV trưởng Cho Yoon Hwan người Hàn Quốc.
1. Rơi xuống sát đáy bảng xếp hạng, đội bóng vùng Tháp Mười đã vời lại “cô nhân” Trần Công Minh trong công cuộc tái thiết lại CS Đồng Tháp, và trận đầu tiên ra mắt của vị tướng họ Trần sẽ là cuộc đối đầu với V.Ninh Bình. Cũng ở trận đấu này, cựu hậu vệ một thời của xứ Đồng Tháp sẽ tái ngộ người đồng đội trong đội tuyển “thế hệ vàng” trước đây Nguyễn Văn Sỹ. Nghiệt ở chỗ đội bóng V.Ninh Bình của Văn Sỹ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao so với CS.ĐT của Trần Công Minh (đang xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng và hơn CS.ĐT đúng 3 điểm), khiến cuộc hạnh ngộ giữa 2 người bạn cũ bỗng biến thành cuộc chiến sống còn đầy cam go, và là bài test quan trọng của HLV Công Minh ở ngày đầu ra mắt.
Từ một HLV đang ở hạng Nhất, Trần Công Minh được “lên đời” với sân chơi V-League, nhưng khó khăn của vị HLV trẻ này xem ra cũng chẳng đổi là bao so với trước, bởi cũng với bấy nhiêu con người hiện có ở CS.ĐT và gần như chẳng có sự thay đổi nào ở giai đoạn 2, Công Minh sẽ phải làm gì để “gột nên hồ” nhằm giúp CS.ĐT thoát ra khỏi vòng nguy hiểm?
2. Nếu Trần Công Minh còn có sự hậu thuẫn của những người đồng hương và sân nhà Cao Lãnh làm điểm tựa, thì tân HLV trưởng Cho Yoon Hwan sẽ gặp khó khăn rất lớn khi dẫn các học trò B.Bình Dương xuống đối đầu chủ nhà K.Kiên Giang trên sân Rạch Giá.
Sáng hôm nay, từ 3 giờ sáng, các cầu thủ B.Bình Dương đã lục tục kéo nhau dậy rồi tay xách nách mang trực chỉ sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM để đáp chuyến bay xuống Rạch Giá. Buổi chiều cùng ngày, họ đã bước vào buổi tập đầu tiên ở đất Kiên Giang. Tình hình có vẻ đang rất êm dịu sau khi đội bóng này thay HLV trưởng, nhưng đến giờ phút này, chẳng ai dám tin đội bóng B.Bình Dương “thay tướng sẽ đổi vận”, bởi quá hiểu hậu trường phức tạp của họ. Rất nhiều HLV đã đến, rồi đi trong lặng lẽ. Ngay cả “công thần” một thời và quá hiểu đội như ông Lê Thụy Hải mà còn phải chia tay sớm khi mùa giải 2012 chia kịp diễn ra, vậy cơ sở nào để tin vị HLV người Hàn Quốc chưa từng biết gì về bóng đá Việt Nam (đặt biệt là B.BD) có thể vực dậy và đưa đội bóng đất Thủ Dầu Một lên ngôi vô địch như khát vọng của lãnh đạo đội bóng?!
Cuối tuần này, tân HLV trưởng kiêm bình luận viên Cho Yoon Hwan sẽ có cuộc ra mắt ở trận đấu trên sân Rạch Giá, “thánh địa” của K.Kiên Giang, nơi rất nhiều đối thủ sừng sỏ “đến dễ, nhưng khó về”. Nói đâu xa mới vòng đấu trước, ứng viên vô địch Hà Nội T&T đã rất vất vả mới tìm được trận hòa với K.Kiên Giang, thậm chí xét về thế trận, lẽ ra chủ nhà phải lấy trọn 3 điểm. Vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Rạch Giá sẽ rất khó cho vị chuyên gia đến từ Hàn Quốc.
3. Xét lý thuyết là như thế, nhưng bóng đá ở ta cũng có nhiều chuyện lạ, nhiều đội bóng đang chơi làng nhàng, nhưng khi vừa thay HLV trưởng là y như rằng có trận thắng. Thế mới dẫn đến việc “thay tướng để đổi vận” ở các CLB của ta. Tuy nhiên, khi gặp 2 đối thủ đang ở cửa tử và cần điểm hơn bao giờ hết, liệu 2 tân HLV trưởng kể trên có thể hoán chuyển được tình thế có lợi cho họ. Nếu nhìn thực lực của 2 cặp đấu cuối tuần này ở khu vực miền Tây là hoàn có thể, đặc biệt là với B.BD, bởi họ có lực lượng rất mạnh. Vậy nhưng “vận” có đổi về lâu dài? Điều này có lẽ còn… hên xui!
Bongdaplus.vn