
Ngày mai là hạn chót đăng ký bổ sung cầu thủ, nhưng cho đến thời điểm này, N.SG vẫn không hài lòng với lực lượng ngoại binh thay thế. Dù thử vài chục cầu thủ ngoại, nhưng không một cầu thủ nào có thể đem đến sự hài lòng lớn đối với HLV Phạm Công Lộc. Khi nước đến chân, N.SG buộc phải “chấm đại” một ngoại binh có chuyên môn tương đối để bổ sung cho giai đoạn 2.
Do chỉ ký hợp đồng với 1 ngoại binh, nên kế hoạch thay thế bộ đôi Ricardo và Fonseca của HLV Phạm Công Lộc đã bị phá sản. Plaja đến, Ricardo buộc phải ra đi. Riêng Fonseca vẫn được N.SG miễn cưỡng giữ lại do không tìm được thêm ngoại binh thay thế. Dù chơi rất bùng nở AFC Cup ( 7 bàn), nhưng ở V-League, tiền đạo này thể hiện là một “chân gỗ” khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ăn bàn trông thấy. 14 lượt trận trôi qua nhưng Fonseca chỉ ghi được 4 bàn. Khả năng dứt điểm của hàng công chính là điểm yếu nhất của N.SG cho đến thời điểm này.
Thực ra trong thời gian thử việc, N.SG đã đón nhận một tuyển thủ Ghana. HLV Phạm Công Lộc không chê về chuyên môn, nhưng chân sút này bị chê vì đòi hỏi quá cao. Ngoài yêu cầu ương, thưởng cao ngất ngưỡng, cầu thủ người Ghana này đòi ở tiêu chuẩn hạng sang như khách sạn 5 sao, xe hơi… khiến lãnh đạo N.SG phải lắc đầu nguầy nguậy.
Bongdaplus.vn