
Trao đổi với BONGDAPLUS.vn, ông Lê Ngọc Chức ( GĐĐH CLB Cao Su Đồng Tháp) cho biết: “Cho đến hôm qua, mọi thứ vẫn đóng băng. Thiện chí của Tấn Trường với đội bóng quê hương là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, CS.ĐT đang “mắc kẹt” một số chuyện. Trong đó không chỉ riêng có tiền, mà còn những zích zắc đến mối quan hệ, chuyên môn…”. Ông Chức cũng khẳng định, CS.ĐT chỉ mới nói chuyện với Tấn Trường còn đội bóng chủ quản của thủ môn này là SG.FC vẫn chưa hề tiếp cận.
Rõ ràng, khi mà thời hạn chốt danh sách bổ sung giai đoạn lượt về đang được đếm ngược từng ngày, việc CS.ĐT vẫn “ậm ừ” trước thiện chí của Tấn Trường đang khiến thủ môn này đứng ngồi không yên. Nói thẳng ra, nguy cơ trở lại và đánh bóng băng ghế dự bị tại SG.FC của Tấn Trường là rất cao.
Mấu chốt trong việc giải thoát cho Tấn Trường có lẽ là tiền bạc. Một số đội bóng như K.Kiên Giang cũng có ý muốn chiêu mộ thủ môn này, nhưng lại “rung mình” khi bị đối tác hét với cái giá quá khủng, nên đành nói không với cầu thủ trong mơ.
Để có Tấn Trường dĩ nhiên CS.ĐT cũng sẽ phải trả cái giá không nhỏ, bởi ở thời buổi bóng đá chuyên nghiệp, không ai cho không cái gì bao giờ, đó là chưa nói SG.FC đã phải chi ra 9 tỷ để có được chữ ký của Trường từ CS.ĐT.
Xem chừng, điệp vụ “giải cứu” Tấn Trường khỏi SG.FC khó mà thành hiện thực, trừ phi một đại gia nào đó có thật nhiều tiền lắm của.
Bongdaplus.vn