
SLNA phải đối mặt với đội chủ nhà Terengganu chơi đầy quyết tâm và hưng phấn trong trận đấu mang tính quyết định đến khả năng đi tiếp của hai đội ở AFC Cup mùa này.
Do gặp nhiều khó khăn về lực lượng khi phải giữ sức cho đấu trường V-League nên SLNA không thể chống đỡ được sức mạnh của đối thủ. Đội bóng xứ Nghệ đón nhận thất bại 2-6 trước Terengganu và đành chấp nhận kết thúc cuộc hành trình tại AFC Cup 2012.
Dù vậy, SLNA cũng như các CĐV của họ vẫn nhận được sự an ủi khi tiền đạo Phạm Văn Quyến sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng đã nổ súng. Pha lập công của anh là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho SLNA ở phút 28. Tiếc rằng các CĐV SLNA nói riêng và Việt Nam nói chung không có điều kiện chiêm ngưỡng khoảnh khắc hồi sinh của Văn Quyến do trận đấu không được truyền hình trực tiếp rộng rãi.
Đáng chú ý, đây là trận đấu cuối cùng của Văn Quyến trước khi rời SLNA để đầu quân cho Sài Gòn FC. Món quà chia tay giàu cảm xúc này chắc chắn sẽ là động lực để Văn Quyến nỗ lực hơn trên con đường tìm lại phong độ đỉnh cao đồng thời cũng là cơ sở để những người yêu mến anh tiếp tục dành sự hi vọng và kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm “thằng béo” tỏa sáng rực rỡ như trong quá khứ.
Bongdaplus.vn