*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên
Điều đáng nói là cũng chỉ 24 giờ trước đó, cũng chính lãnh đạo đội bóng này lại nhượng Sỹ Mạnh, cũng là một tiền đạo và từng thuộc biên chế ĐTQG, cho CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất.
“Chỉ mua vào chứ không bán ra…”
“Sài Gòn FC (hay Sài Gòn Xuân Thành) ở mùa giải này chắc chắn chỉ mua về chứ không bán đi. Trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ làm việc bằng văn bản với lãnh đạo B.BD và HN.T&T trong việc mua lại hợp đồng của Quang Thanh, cũng như Samson Kayode. Sài Gòn FC chỉ nghĩ đến chức vô địch và bây giờ cũng vậy”, trong một lần chia sẻ với cách đây không lâu, bầu Thụy (ông chủ Nguyễn Đức Thụy) khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Theo chủ ý của bầu Thụy, việc mua Samson và Quang Thanh cho giai đoạn lượt về, không hẳn chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn là một cách làm suy giảm “hệ miễn dịch”, cũng như khả năng cạnh tranh của những đối thủ trực tiếp cho chức vô địch. Thực ra, chiêu này không mới, nhưng lịch sử V-League hơn 11 năm tuổi, kể từ khi bóng đá VN lên chuyên, rất ít những tiền lệ như thế. Và cho đến thời điểm này, có thể nói là chiến dịch (với Samson và Quang Thanh) của ông Thụy đã thất bại.
Tuyên bố “Chỉ mua vào chứ không bán ra” của bầu Thụy, nó khiến người ta liên tưởng đến giai đoạn đầu cổ phiếu lên sàn chứng khoán từng tạo nên cơn sốt. Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ cũng lên sàn và cũng như một loại cổ phiếu. Và dù đầu tư chứng khoán là một nghề mạo hiểm, nhưng có lẽ cũng chẳng mạo hiểm hơn với đầu tư… người là mấy. Hãy nhìn vào bản hợp đồng trị giá cả chục tỷ với Tấn Trường hay mới đây nhất là “cựu thần đồng” Văn Quyến.
Khoan bàn tới nguyên nhân hay lý do vì sao hàng loạt những công thần phải dứt áo ra đi, có thể cảm nhận ngay mâu thuẫn “mua vào không bán ra” của bầu Thụy, nếu xét những trường hợp của Tấn Trường hay Sỹ Mạnh.
“Nhưng ai cũng có thể ra đường”
“Đội bóng của tôi có những quy định rất kỳ lạ. HLV trưởng nếu để thua 3 trận liên tiếp, sẽ phải từ chức; 5 trận thua liên tiếp, đến lượt GĐĐH ra đường. Anh Tuấn (cựu HLV Lư Đình Tuấn) vì thế cũng không nên buồn, vì tôi đã thông báo điều này trong rất nhiều những cuộc họp nội bộ rồi. Tôi đã tốn rất nhiều tiền để trả lương cho dàn sao đấy, nhưng hãy hỏi họ đã làm được gì chưa? Ai cũng có thể mất việc, ngay cả tôi”, vẫn lời ông Thụy trong buổi đối thoại với .
Như một “gánh xiếc”, quả thật với tiêu chí và cách “chơi” bóng đá của bầu Thụy, hệ số an toàn là thứ xa xỉ. Nhưng khi bóng đá kim tiền còn đang rất thịnh, người có tiền gần như đồng nghĩa với có quyền. Ông Thụy (và thuộc cấp) có thể thẳng tay tống cổ những công thần và là đương kim tuyển thủ QG (như Tấn Trường hay Sỹ Mạnh), nhưng cũng có thể tiếp nhận ngay Văn Quyến, chỉ bằng một tin nhắn (như cái cách họ sa thải ông Tuấn “nhím”, dù ai cũng biết Quyến đã hết thời.
Cho đến chiều qua, thực hư về vụ Tấn Trường có hay không dính líu đến chuyện tiêu cực của đội bóng này vẫn còn tranh tối tranh sáng. Người ta phải thắc mắc, nếu có chuyện Tấn Trường và Sài Gòn FC dính tiêu cực, thì thủ môn ĐTQG là nạn nhân, là tốt thí hay là tội đồ như thông tin hành lang một chiều? Chỉ một điều chắc chắn rằng, Trường đã gần như không còn trong kế hoạch sử dụng của Sài Gòn FC, ngay cả khi chấp nhận ở lại.
Trường là cầu thủ mới nhất của Sài Gòn FC… ra đường, vậy tiếp theo sẽ là ai và bao giờ đến lượt Văn Quyến?
TÙY PHONG
Thethaovanhoa.vn